Ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League với PSG, Man Utd dù có lợi thế sân nhà vẫn để thua 0-2. Hướng đến trận lượt về trên đất Pháp đêm nay, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer cần đến phép màu để ngược dòng thành công. Và phép màu đã đến với Quỷ đỏ.
Romelu Lukaku sớm đưa Man Utd vươn lên dẫn trước tại sân Công viên các Hoàng tử. Nhưng không lâu sau, Juan Bernat ghi bàn gỡ hòa cho PSG. Đến phút 30, Lukaku một lần nữa nổ súng đưa đội khách vươn lên. Với kết quả này, Man Utd cần 1 bàn thắng nữa là đủ điều kiện đi tiếp.
Thời gian dần trôi về phút cuối. Người hâm mộ 2 đội như nín thở với từng diễn biến trên sân. Và phút 90, từ pha sút xa của Diogo Dalot, bóng chạm tay Presnel Kimpembe rời đi ra đường biên. Khi cả chủ nhà lẫn khách đều nghĩ đến một quả đá phạt góc, thì tổ VAR lên tiếng, khẳng định đó là quả penalty cho Man Utd.

Bóng chạm tay Presnel Kimpembe trong vòng cấm sau cú sút của Diogo Dalot.

Trọng tài cần đến trợ lý trọng tài video VAR.

Với VAR, dễ dàng xác định đó là quả penalty cho Quỷ đỏ.

Bóng đã chạm tay Kimpembe, mặc cho sự thanh minh của phía PSG.

Marcus Rashford là người nhận trọng trách cho Quỷ đỏ.

Số 10 của Man Utd thực hiện thành công, giúp Man Utd dẫn 3-1, kết quả đủ để họ đi tiếp sau 2 lượt trận.

Niềm vui khó tả của Quỷ đỏ.

Man Utd không phụ lòng kì vọng của NHM.

Bình Luận