Rojiblancos đã trải qua 1 trận cầu vô cùng nhọc nhằn, rất may 3 điểm trọn vẹn vẫn ở lại Wanda Metropolitano.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng D Champions League, Ateltico Madrid tiếp đón đại diện nước Đức - Bayer Leverkusen trên sân nhà.

Đoàn quân do HLV Diego Simeone dẫn dắt không có sự phục vụ của "bom tấn" 126 triệu euro - Joao Felix trận này do chấn thương. Thay vào đó, Diego Costa và Angel Correa là 2 cái tên lĩnh xướng hàng công trong đội hình xuất phát.

Ngay phút thứ 5, Costa đã ngã trong vòng cấm. Tuy vậy trọng tài không cho Atletico được hưởng phạt đền.

4 phút sau, Julian Baumgartlinger tung chân volley trong vòng cấm Rojiblancos, nhưng cú sút của tiền vệ Leverkusen lại đi vọt xà.

Đến phút 32, Renan Lodi tung dứt điểm sệt từ cánh trái, nhưng thủ thành Lukas Hradecky đã đổ người ôm gọn.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. 2 đội đều tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương. Đầu hiệp hai, Kieran Trippier tạt chính xác nhưng Costa lại đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.

Tới phút 63, tiền đạo Tây Ban Nha thêm một lần ngã trong vòng cấm Leverkusen, nhưng cũng như đầu trận, trọng tài Artur Dias vẫn không thổi phạt đội khách.

Chỉ 1 phút sau, Hector Herrera dứt điểm buộc Hradecky phải dùng những đầu ngón tay cản phá. Thế nhưng ở tình huống quay chậm, ngôi sao Atletico đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng.

Sốt ruột vì bế tắc, Simeone rút Koke ra nghỉ, thay Alvaro Morata vào sân tăng cường hỏa lực.

Chỉ 8 phút sau khi xuất hiện, "bom xịt" ngày nào của Chelsea đã tạo ra khác biệt.

Xuất phát từ đường tạt bên cánh trái của Lodi, Morata chọn vị trí chính xác và đánh đầu cận thành. Hradecky chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn chặn bàn thắng.

Số 9 Atletico phấn khích lao đến khu kỹ thuật đội nhà ăn mừng.

1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Pha lập công quyết định của Morata giúp Rojiblancos tiếp tục cùng Juventus dẫn đầu bảng đấu với cùng 7 điểm.
Xem Atletico đụng độ Juve:
Bình Luận