Không những gặp bất lợi về mặt tỷ số, Quỷ đỏ còn đang gặp khủng hoảng về mặt lực lượng vì chấn thương tàn phá. Họ sẽ không có sự phục vụ của Valencia, Darmian, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Alexis Sanchez và Nemanja Matic vì lý do trên. Nhạc trưởng Paul Pogba cũng không thể ra sân vì án treo giò.

Solskjaer sẽ có những toan tính nào?
Với tình cảnh éo le như vậy, có lẽ những CĐV lạc quan nhất cũng không tin M.U sẽ có cuộc lội ngược dòng trên đất Pháp. PSG cũng không có sự phục vụ của Edinson Cavani, Neymar và Thomas Meunier vì chấn thương. Tuy nhiên họ vẫn được đánh giá rất cao với ngòi nổ Kylian Mbappe đảm nhận trọng trách dẫn dắt hàng công.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vì mất hàng loạt trụ cột, HLV Solskjaer vẫn khéo léo đưa Quỷ đỏ vượt qua cơn giông bão. Họ cầm hòa Liverpool trong trận cầu phải sử dụng hết 3 quyền thay đổi người trong hiệp một. Sau đó là 2 thắng lợi liên tiếp trước Palace và Southampton. Bị đánh giá thấp hơn trong chuyến hành quân đến nước Pháp có khi là lợi thế giúp Man Utd làm nên bất ngờ.
Giữ sạch lưới
Để thua 0-2 ở trận lượt đi, Quỷ đỏ không được phép để thủng lưới thêm 1 lần nào nếu muốn nuôi hi vọng lội ngược dòng. Nếu hàng phòng ngự không hoàn thành nhiệm vụ này thì áp lực sẽ đè nặng lên vai hàng công. De Gea cần phải chơi cực kỳ tỉnh táo trước sức ép từ phía Mbappe hay Di Maria bên phía đối thủ.
Chơi phủ đầu, ghi bàn thắng trước

Lukaku đang được kì vọng.
Solskjaer nên yêu cầu các học trò nhập cuộc cách chủ động nhất có thể. PSG sẽ cực kỳ đáng sợ khi họ dần bắt nhịp với nhịp độ trận đấu. Chơi phủ đầu nhiều khả năng sẽ khiến đội chủ nhà bất ngờ.
Để thua 2 bàn ở trận lượt đi, tuy nhiên khoảng cách sẽ chỉ còn 1 bàn nếu M.U mở tỷ số trước. Nếu làm được điều này, đó có thể sẽ là bước ngoặt của trận đấu. Áp lực lúc này sẽ được đẩy sang phía PSG, còn các học trò của Solskjaer sẽ cực kỳ hưng phấn để tìm kiếm bàn gỡ. Các CĐV của Quỷ đỏ có quyền để hi vọng bởi Marcus Rashford và đặc biệt là Romelu Lukaku đang có phong độ rất cao. Từ chỗ là kẻ sắp phải "bật bãi" khỏi Old Trafford, cựu sao Everton đang từng bước chứng tỏ cái giá 75 triệu bảng mà Man Utd bỏ ra là không hề lãng phí.
Bình Luận