Kinh đô ánh sáng đã bị Solskjaer nhấn chìm trong đêm tối như thế nào?

Sau 20 năm, người đàn ông mang quốc tịch Na Uy lại tạo ra một câu chuyện thần thoại tại Champions League, nhưng với tư cách quản lý Man Utd.

Bài học kinh nghiệm

Thất bại tại Old Trafford từng khiến nhiều người nói rằng Man Utd bây giờ quá non kinh nghiệm khi chơi ở Champions League. Nhưng Solskjaer không nghĩ như vậy, ông thay đổi chiến thuật 4-3-3 thành 4-4-2 (hoặc 5-3-2), điều chưa từng làm tại Man Utd và giúp đội hình cân bằng hơn trên sân. Trước trận, chiến lược gia sinh năm 1973 tuyên bố Man Utd sẽ đá phản công, ngay cả khi bị dẫn trước 2 bàn.

Sau tất cả, bạn đã hiểu Solskjaer giúp Man Utd hạ sát PSG thế nào chưa? - Bóng Đá

Mbappe có thể thắng một trận đấu, nhưng Rashford lại thắng cả cuộc chiến - đó là kinh nghiệm!

Và, đặc biệt, diễn biến trên sân thậm chí đã cho chúng ta thấy rằng Quỷ đỏ như một cô gái "cởi hết y phục" để quyến rũ gã trọc phú PSG lao đến hòng chiếm trọn thân xác. Tuy nhiên, chính sự chủ quan và quá tự tin về phong cách tấn công, đã khiến nhà vô địch Ligue 1 mắc bẫy. Đừng nói về sự may mắn của Man Utd, bởi PSG thực tế không cần "háu đá" với 2 bàn thắng làm lưng vốn. Họ thua là vì Quỷ đỏ đã "khôn" hơn trước.

Đẳng cấp về chiến thuật

Như đã nói ở trên, Solskjaer hiếm khi và chưa bao giờ chơi sơ đồ đã áp dụng ở trận đấu này. Họ thậm chí tặng luôn trái bóng để cầu thủ PSG thi nhau "thể hiện". Nó giống kiểu Sir Alex Ferguson từng nói về Arsenal rằng 'muốn thắng họ, hãy để họ kiểm soát'. Nhưng Man Utd tối đó đã thể hiện tốt hơn nhiều với chỉ hơn 20% với trái bóng và chỉ có 2 tiền đạo tung ra cú dứt điểm, trong khi tuyến dưới không có ai làm điều đó.

Sau tất cả, bạn đã hiểu Solskjaer giúp Man Utd hạ sát PSG thế nào chưa? - Bóng Đá

Man Utd giết chết sự sáng tạo của PSG bằng những vũ công Samba - điều đã được dự đoán từ trước! 

Solskjaer có vẻ như đã học một chút chiến thuật "Mourinho đậu xe bus" nhưng không hẳn là cách đá tử thủ. Bằng chứng là họ không đá xấu, không triệt hạ đối thủ, không chăm chăm phá bóng trong hầu hết thời gian thi đấu chính thức. Dù vậy, may mắn dường như song hành với Man Utd vào thời điểm Eric Bailly chấn thương - Diogo Dalot vào sân và ngay lập tức tạo ra sự đột biến cực lớn bên cánh phải. Cầu thủ người Bồ Đào Nha dự bị không phải vì yếu năng lực, chẳng qua Solskjaer muốn sử dụng anh đúng thời điểm, nhưng đã vào sân sớm hơn dự kiến vì tình thế bắt buộc.

Niềm tin bất khuất của lũ trẻ nhà United

20 cầu thủ đến Paris của Man Utd chỉ sở hữu đội tuổi trung bình 24.1, trong khi có đến 8 người được đào tạo tại Học viện, và lớn nhất là Andreas Pereira với chỉ 23 tuổi. Không phủ nhận việc Solskjaer buộc phải lựa chọn các cậu bé, nhưng dẫu sao đó cũng là một điểm nhấn lớn cho sự đánh giá về tầm quan trọng của việc liên kết các cấp độ từ chiến lược gia người Na Uy.

Sau tất cả, bạn đã hiểu Solskjaer giúp Man Utd hạ sát PSG thế nào chưa? - Bóng Đá

 Thật đáng sợ khi Man Utd đánh bại đại gia nước Pháp với 1/3 đội hình là những "thằng nhóc" đúng nghĩa!

Khoảng 3 năm làm việc với các học trò non trẻ ở đội dự bị, Solskjaer rõ ràng hiểu được khao khát, niềm tin và những điều tốt nhất của họ. Vậy nên, niềm tin mà ông đặt vào những Tahith Chong, Mason Greenwood, Angel Gomes, Brandon Williams hay cặp đôi Scott McTominay - Andreas Pereira, đơn giản được đền đáp một cách xứng đáng sau chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử (thua 2 bàn sân nhà nhưng vẫn thắng chung cuộc).

Yếu tố Fergie là điểm nhấn cuối cùng!

Còn cách nào tốt hơn để khiến đội của bạn bùng nổ trước một trận đấu phải thắng hơn là mượn các ý tưởng của người quản lý vĩ đại nhất xứ sương mù cho dịp này? Sir Alex đã có mặt trong chuyến đi ngắn đến Paris và ở trên khán đài để chứng kiến lịch sử đang được thực thi. Nhưng cuối cùng, Solskjaer không cần sự tư vấn của người thầy (theo The Times) mà muốn tự mình tạo ra hoặc lặp lại yếu tố mà chúng ta gọi là Fergie, trên đất Pháp!

    Bình Luận