Làm khách trên sân Rajko Mitic của Red Star Belgrade, Liverpool đã có một trận đấu thất vọng khi phải nhận thất bại 1-2 trước đối thủ Đông Âu.
Cả hai bàn thắng của Red Star đều được ghi do công của chân sút Milan Pavkov lần lượt vào các phút 22 và 29. Trong khi đó, Liverpool dù thực hiện đến 23 cú sút và kiểm soát bóng đến 72% nhưng không thể một làm làm tung lưới thủ thành Borjan.
Chứng kiến các học trò phung phí cơ hội, HLV Jurgen Klopp dĩ nhiên không thể hài lòng và trong bài trả lời phỏng vấn sau trận, ông đã thẳng thừng chỉ trích: "Tôi chỉ có 10 ngón tay để đếm. Thời cơ tốt nhất để ghi bàn đã bị bỏ lỡ với pha dứt điểm hỏng của Daniel Sturridge.

Klopp không hài lòng với cách Liverpool bỏ lỡ cơ hội.
Nếu có bàn thắng thời điểm đó, tình thế trên sân sẽ chuyển biến theo chiều hướng khác. Bầu không khí cuồng nhiệt ở đây dù không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi nhưng sau bàn thua thứ 2, toàn đội đã cảm thấy áp lực.
Dù vậy, Red Star đã có một chiến thắng xứng đáng sau những nỗ lực của họ ở trận đấu hôm nay".
Bình Luận