Rạng sáng nay, Liverpool hành quân chạm trán RB Salzburg. Trong bối cảnh kết cuộc bảng E vẫn chưa ngã ngũ, The Kop hoàn toàn có thể bị loại, nếu không giành được kết quả khả quan trên đất Áo. Rất may sau 90 phút, nhà đương kim vô địch đã khẳng định được bản lĩnh của mình.
Sau hiệp một không bàn thắng, Liverpool xuất sắc có được 2 pha lập công liên tiếp của Naby Keita và Mohamed Salah trong vòng 1 phút. Những nỗ lực của đội chủ nhà khoan phá mành lưới do Alisson Becker trấn giữ không mang lại hiệu quả. Kết quả 2-0 được giữ nguyên đến hết trận, The Kop hiên ngang đi tiếp với ngôi đầu bảng đấu.

Lovren bị thay ra sớm.
Ở trận cầu vừa qua, Dejan Lovren được HLV Jurgen Klopp bố trí bắt cặp cùng Virgil van Dijk, hợp thành bộ đôi trung vệ. Vài ngày trước, hậu vệ Croatia đã bị đau và phải rời sân ngay trong hiệp một, ở chiến thắng 3-0 trước Bournemouth. Trận này Lovren tiếp tục gặp vấn đề và phải nhường chỗ cho Joe Gomez ở phút 53.
Phát biểu qua Metro, Klopp hy vọng tình hình cậu học trò không quá nghiêm trọng và cho biết việc rút Lovren chỉ là để đề phòng: "Chúng tôi hy vọng sẽ chính xác giống như lần trước. Cậu ấy cảm thấy gì đó và chúng tôi ra quyết định."
"Tất nhiên điều đó không tuyệt. Lovren đã thi đấu thật sự tốt và là nhân tố rất quan trọng. Chúng tôi không biết nhiều hơn lúc này. Cảm giá như lần trước, chỉ thế thôi, chúng ta phải chờ."
Xem Liverpool tập luyện:
Bình Luận