Sau những trận thua Chelsea, Watford và Atletico Madrid thì Liverpool đã thắng trở lại - Bournemouth - nạn nhân mới nhất của đội chủ sân Anfield, đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Một trận thắng quý giá giúp Liverpool quên đi những ngày buồn và trở lại là chính mình như phần lớn mùa giải đã qua? Hãy khoan nói về điều đó vội bởi phía trước thầy trò Jurgen Klopp là cả núi những thách thức.
Đúng là chẳng có gì hay hơn khi sau một loạt trận thua thì Liverpool đã thắng trở lại để tránh chìm sâu vào khủng hoảng. Tất nhiên, với khoảng cách điểm thênh thang với Man City thì Liverpool dù có thua dăm ba trận nữa cũng chẳng sao nhưng điều đó sẽ tác động không tốt đến tâm lý cầu thủ khi đá Champions League và chức vô địch Premier League đầu tiên (sau 30 năm chờ đợi) sẽ mất đi sự hào nhoáng rất nhiều.

Atletico Madrid lại mở ra chuỗi trận khó khăn cho Liverpool?
Nhưng nhìn vào những trận đấu đã qua nếu bảo CĐV không lo thì là đang dối mình. Bắt đầu từ trận gặp Norwich - đội đứng bét bảng nhưng Liverpool chỉ thắng tối thiểu 1 - 0. Tiếp theo họ thua Atletico Madrid 0 - 1 trong một trận đấu mà hàng công bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Kế đến dù được đá tại sân nhà nhưng Liverpool suýt thua West Ham - một đội cũng đứng nửa dưới bảng xếp hạng - khi The Kop vất vả vượt qua với tỷ số 3 - 2. Và rồi, cơn khủng hoảng mà người ta nói đến chính là trận thua 0 - 3 trước Watford và 0 - 2 khi đối đầu Chelsea. Còn trận thắng Bournemouth - đội đứng thứ 18 tức trong nhóm xuống hạng - nhưng Liverpool lại bị dẫn trước, dù họ ghi hai bàn để ngược dòng trong hiệp 1 nhưng bế tắc ở hiệp 2. Chung quy lại sau chừng đó trận có thể thấy hàng thủ Liverpool đang có vấn đề và hàng công cũng không có phong độ tốt.

Liverpool phải vất vả ngược dòng mới thắng được Bournemouth.
So với những đội kể trên thì Atletico Madrid, Everton hay Man City đáng sợ hơn nhiều. Vâng, đó là những đối thủ mà Liverpool phải gặp trong thời gian tới (xen giữa là Crystal Palace). Theo như tính toán, nếu Liverpool có thể giành chiến thắng thêm 3 trận trước Everton, Crystal Palace và Man City thì họ sẽ đăng quang ngay tại Etihad - một viễn cảnh quá đẹp cho CĐV Liverpool lúc này.
Nhưng đời vốn không như một giấc mơ. Như đã nói, dù gì thì Liverpool cũng vô địch cuối mùa giải này, vấn đề là họ sẽ nâng cúp vào thời gian nào và ở tâm thế như thế nào mà thôi. Ban đầu là giấc mơ ăn ba cùng phá kỷ lục bất bại của Arsenal nhưng rồi hai thất bại trước Watford và Chelsea đã phá tan tất cả. Giờ đây, sau trận hút chết trước Bournemouth để tạm chấm dứt chuỗi trận tệ hại, Liverpool nên khoan nghĩ đến cảnh ăn mừng vô địch trên sân của các nhà ĐKVĐ Man City bởi không khéo những cơn bão tiếp theo sẽ khiến họ tơi tã trước khi chính thức làm Vua nước Anh.

Liverpool sẽ trở lại mạnh mẽ như ban đầu?
Giữa tuần sau Liverpool sẽ tiếp Atletico Madrid với nhiệm vụ san bằng tỷ số thua 0 - 1 ở lượt đi. Kế đến ngày 17/3 họ sẽ hành quân đến sân Goodison Park cho trận derby vùng Merseyside với một Everton đang hưng phấn thời Carlo Ancelotti. Ngày 5/4 Liverpool mới đặt chân đến Etihad của Man City bởi trước đó ngày 22/3 họ sẽ được đá trên sân nhà trước Crystal Palace - đội bóng đang nhăm nhe chiếc vé dự cúp Châu Âu mùa sau. Với một hàng công và cả hàng phòng ngự đều đang có vấn đề thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu Liverpool thua Everton và Man City đồng thời bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League. Nên biết Liverpool đang là ĐKVĐ giải đấu này, nếu không vượt qua đại diện của Tây Ban Nha thì dư chấn tâm lý sẽ không hề nhỏ.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh với Liverpool. Kỷ lục bất bại, tham vọng ăn ba đã nhanh chóng tan biến. Giờ đây họ phải đối mặt với những thách thức cam go hơn rất nhiều. Xem ra sau cơn mưa trời chưa chắc sáng hẳn tại Anfield.
Bình Luận