Ngày hôm qua, Liverpool đã biến Barcelona thành trò hề trên sân Anfield, và hôm nay đến lượt Tottenham làm điều tương tự với Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, bộ phim bom tấn mà thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino tạo ra thậm chí kịch tính hơn nhiều.

Tottenham lần đầu lọt vào chung kết Champions League sau chiến thắng kịch tính trên đất Hà Lan.
Bị dẫn trước 2 bàn sau giờ nghỉ, nhưng Spurs vẫn biết cách lội ngược dòng để hạ gục đại diện Hà Lan với tỉ số 3-2, qua đó giành vé chơi ở trận đấu cuối cùng của mùa giải bằng luật bàn thắng sân khách (tổng tỉ số 3-3).
Đặc biệt, cả 3 pha lập công của đội bóng phía bắc London đều đến từ những cú dứt điểm của Lucas Moura. Ngôi sao sinh năm 1991 từng là người thừa tại Paris SG, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ được ghi danh vào sử sách đội bóng phía bắc London, theo lời Jermaine Jenas.
Cựu tiền vệ Tottenham phát biểu trên BT Sport: "Ôi Chúa ơi! Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Đó chỉ là việc đọc tình huống từ Lucas Moura và cậu ấy sẽ đi vào lịch sử Tottenham mãi mãi".
Như vậy, chung kết Champions League năm nay sẽ là sân khấu riêng của người Anh, và hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra tại Europa League, nơi Chelsea cùng Arsenal đang chiếm lợi thế sau trận lượt đi.
Bình Luận