Thật ấn tượng với cuộc đụng độ ở lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Manchester City và Tottenham Hotspur, khi cả hai đội mang đến một cơn mưa bàn thắng tại phía bắc nước Anh. Son Heung-min và Raheem Sterling lập cú đúp, trong khi Bernardo Silva cũng 1 lần đưa bóng vào lưới.

Son Heung-min liên tiếp trừng phạt đội chủ nhà.
Alan Shearer - người vừa tỏ ra kinh ngạc trước cách hai đội đang chơi - tiếp tục có những phát biểu đáng chú ý, ông nói: "City đang chơi dâng cao và giúp Spurs có thể lẻn xuống dưới với tốc độ của Moura và Son từ 1 quả bóng dài. Họ rất giỏi trong việc tiến lên phía trước nhưng đang thiếu sự bảo vệ đó trước khung thành".
Có tổng cộng 5 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 21 phút, điều đã chỉ xảy ra cách đây 14 năm, thời điểm AC Milan và Liverpool cũng mang đến điều tương tự ở trận chung kết Champions League 2005 huyền thoại tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Man City cần một bàn nữa để đi tiếp, với điều kiện không thủng lưới thêm. Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục tỏ ra lỏng lẻo ở hàng phòng ngự, chẳng ai dám chắc về một tấm vé vào bán kết dành cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola.
Bình Luận