Liverpool đã hạ gục Genk với tỉ số 4-1 nhưng, số phận của nhà ĐKVĐ Bỉ có thể sẽ khác nếu họ tập hợp đủ những con người dưới đây vào đội hình thi đấu...
Thủ môn: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Thủ môn sinh năm 1992 hiện đang chơi cho Real Madrid và đã chứng tỏ tài năng trong nhiều năm qua.
Hậu vệ: Timothy Castagne (Atalanta)

Castagne không quá nổi tiếng nhưng anh là trụ cột của Atalanta, tân binh Champions League mùa này.
Hậu vệ: Christian Kabasele (Watford)

Cầu thủ gốc Congo hiện đang khoác áo Watford và tương đối quen mặt với khán giả EPL.
Hậu vệ: Kalidou Koulibaly (Napoli)

Koulibaly rõ ràng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Châu Âu vào thời điểm hiện tại.
Tiền vệ phải: Yannick Carrasco (Đại Liên Tân Nhĩ Á)

Ngay cả khi đã chuyển đến Trung Quốc, Carrasco vẫn là cái tên được săn đón và có thể quay lại Châu Âu bất cứ khi nào.
Tiền vệ trung tâm: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Siêu mục tiêu của Man Utd có lẽ là định nghĩa tốt nhất về gã khổng lồ Serbia.
Tiền vệ trung tâm: Wilfred Ndidi (Leicester City)

Ndidi có thể nói mình là máy quét số 2 ở EPL, nhưng vấn đề là chưa chắc có ai ở giải đấu đó tự tin khẳng định họ số 1.
Tiền vệ trái: Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Bailey vẫn đang là tài năng sáng giá ở Bundesliga.
Tiền vệ tấn công: Kevin de Bruyne (Man City)

Nhạc trưởng Kevin de Bruyne luôn khiến người ta phải "chết mê" vì những đường chuyền của mình ở Man City.
Tiền đạo: Leandro Trossard (Brighton)

Là 1 tiền đạo không quá tên tuổi, nhưng việc chơi cho Brighton cũng giúp Trossard chen chân vào đội hình trong mơ của Genk.
Tiền đạo: Divock Origi (Liverpool)

Cổ động viên Barcelona có lẽ sẽ rất buồn mỗi khi nhìn vào gương mặt này. Anh chính là Divock Origi.
James Milner sẵn sàng cho thử thách mang tên Genk:
Bình Luận