'Nếu Spurs vô địch Champions League, tôi sẽ khóc nguyên tuần'

Mauricio Pochettino và Tottenham đang đứng trước cơ hội lần đầu trong lịch sử lên ngôi vô địch C1.

Trận chung kết Champions League đầu tháng tới đây mang một ý nghĩa rất quan trọng với HLV Mauricio Pochettino, bởi ông là người đầu tiên trong lịch sử có thể giúp Tottenham chơi trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu lục. Và nếu thành công, đây cũng sẽ là danh hiệu đầu tiên của ông trên cương vị HLV của The Spurs.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Argentina đã tiết lộ về sự nhạy cảm của ông, đồng thời cho biết sẽ phản ứng ra sao khi các học trò đánh bại được Liverpool: "Mẹ tôi nói với tôi là tôi giống như một 'llorona’, nghĩa là 'blubberer', một người khóc suốt và khóc nhiều."

'Nếu Spurs vô địch Champions League, tôi sẽ khóc nguyên tuần' - Bóng Đá

 Pochettino đã phản ứng rất mãnh liệt sau khi Tottenham đánh bại Ajax.

"Mẹ tôi luôn nói, 'Nó vui, nó khóc. Nó buồn, nó cũng khóc. Thôi nào, ngưng khóc đi!'. Có những lần tôi lấy xe ra khỏi nhà, nghe một vài bản nhạc như chuyển thể từ một vài khoảnh khắc trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu khóc, và khi về nhà, vợ tôi hỏi có chuyện gì vậy."

"Tôi đáp, 'Những giai điệu làm anh nhớ về một khoảnh khắc 30 năm trước ở Argentina', và cô ấy sẽ nói, 'Anh đúng là dở hơi'."

"Những bộ phim? Có, nó cũng làm tôi khóc. Tất cả mọi thứ đều có thể. Nếu chúng tôi vô địch Champions League, tôi cũng không biết nữa, có thể tôi sẽ khóc nguyên một tuần."

    Bình Luận