Thất thế sau trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp không hề mất tinh thần và thậm chí đang khiến Barcelona bối rối với bàn mở tỉ số chỉ sau 7 phút bóng lăn trên sân vân động Anfield.
Đó là một tình huống lỗi của các cầu thủ đội khách, sau một vài pha lộn xộn trong vòng cấm, bóng tìm đến đúng chân của Divock Origi và anh đá bồi nhạy cảm ghi bàn trong sự bất lực của thủ thành Marc-André ter Stegen.
Tiền đạo người Bỉ hiếm khi được ra sân dưới thời chiến lược gia người Đức nhưng hôm nay anh được trao cơ hội vì chấn thương của Mohamed Salah và Roberto Firmino. Chỉ cần có thế, Origi tỏa sáng và ngay lập tức tạo ra thống kê ấn tượng.

Liverpool có bàn mở tỉ số từ rất sớm.
Theo OptaJoe, ngôi sao sinh năm 1995 đã ghi bàn thắng Champions League đầu tiên của mình, trở thành cầu thủ thứ 50 ghi bàn cho Liverpool tại sân chơi này (không bao gồm các bàn thắng phản lưới nhà).
Chưa kể, Origi cũng là người Bỉ thứ ba ghi bàn ở bán kết Champions League, sau Radja Nainggolan (hai cho Roma gặp Liverpool năm ngoái) và Philippe Leonard (cho Monaco trong trận gặp Juventus năm 1998).
Bình Luận