HLV Man City đã trải qua những phút giây đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Manchester City của Pep Guardiola tái đấu Tottenham Hotspur trong tay Mauricio Pochettino sau thất bại 0-1 tuần trước.

Guardiola bố trí đội hình thiên hẳn về tấn công và chỉ đạo các học trò tổng lực dâng cao. Trận cầu diễn ra với tốc độ chóng mặt cùng 1 loạt bàn thắng được ghi. Sau 59 phút, City nắm giữ lợi thế với phần thắng tạm thời 4-2.

Phút 73, đội chủ nhà bất ngờ nhận gáo nước lạnh. Fernando Llorente bật cao dũng mãnh phá lưới Ederson Moraes sau quả phạt góc của Kieran Trippier.

Pep chủ động ra dấu rằng tiền đạo Tottenham đã để bóng chạm tay trước khi bóng trúng hông bay vào lưới.

Tuy nhiên khiếu nại của chiến lược gia Tây Ban Nha không thành công. Sau khi tham khảo băng hình VAR, trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ - Cuneyt Cakir vẫn công nhận bàn thắng cho Spurs.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, những tưởng City đã có pha lập công quyết định khi Raheem Sterling đánh bại Hugo Lloris.

Thế nhưng 1 lần nữa công nghệ VAR ngoảnh mặt với City. Bàn thắng bị từ chối vì Sergio Aguero nhận bóng ở thế việt vị trước khi chuyền cho Sterling.

Pep suy sụp và quỳ bệt xuống khu vực kỹ thuật.

Nhà cầm quân 48 tuổi cởi phăng áo khoác trong sự thất vọng tột độ.

Bình Luận