Trước màn so tài tại Anfield rạng sáng nay, Liverpool được đánh giá vượt trội về mọi mặt so với các vị khách Red Bull Salzburg. Tuy nhiên trận cầu tại vùng Merseyside lại diễn biến theo 1 kịch bản kịch tính khó lường.
Áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu, với tổng cộng 65% thời lượng có bóng và sớm dẫn trước 3-0 khi thời gian mới trôi qua 36 phút, nhưng đội chủ nhà đã phải "toát mồ hôi hột" với sự quật cường Salzburg thể hiện.
Lần lượt Hee-Chan Hwang, Takumi Minamino, Erling Braut Haaland điền tên lên bảng tỷ số, san bằng cách biệt 3-3. Nếu không có pha lập công quyết định của Mohamed Salah ở phút 69, chưa biết kết cuộc tồi tệ nào có thể xảy đến với The Kop.

Liverpool thắng cuộc.
Ngoài Salah, Sadio Mane và Andy Robertson là 2 cái tên Liverpool khác lập công trận này. Với cá nhân Robertson, đây mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong sự nghiệp của đội trưởng ĐTQG Scotland. Lần gần nhất anh ghi bàn cũng đã từ tháng 05/2018.
Sau trận, Salah và Mane là 2 thành viên Liverpool trả lời phỏng vấn BT Sport. Khi phóng viên hỏi Mane về cảm xúc khi đồng đội Robertson lập công, Salah đứng bên cạnh hài hước "chọc quê" hậu vệ trái bằng câu nói: "Cuối cùng cậu ấy cũng ghi được bàn."
Khi Mane và phóng viên nở nụ cười, Salah không ngần ngại trả lời luôn câu hỏi thay tuyển thủ Senegal: "Chúng tôi vui mừng cho Robertson. Cậu ấy không ghi bàn nhiều nhưng luôn dốc hết sức cho đội bóng trong trận."
Xem sức mạnh của Liverpool mùa này:
Bình Luận