Hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp không đem về bất cứ bản hợp đồng nào, ngược lại còn bán người đi, rõ ràng Mauricio Pochettino là HLV gặp bất lợi nhất trước khi mùa giải khởi tranh. Thành công duy nhất của ông ở kỳ TTCN mùa hè vừa rồi có chăng là giữ chân thành công các trụ cột, nhưng nó không phải là tất cả để nói về tài năng của con người này.

Pochettino từng được cả Real Madrid và Manchester United theo đuổi.
Nếu như Spurs trước đây dưới thời Harry Redknapp là một trong những CLB thách thức và gây ra vô vàn khó chịu với các CLB cạnh tranh chức vô địch, thì dưới bàn tay của thuyền trưởng người Argentina, đội bóng này vươn mình trở thành đối trọng với các "ông lớn" truyền thống ở xứ sở sương mù.
Họ vượt qua đại kình địch Arsenal trên BXH Premier League vài mùa giải gần đây, điều mà Spurs trước đó 20 năm không hề làm được, thậm trí có lúc còn cạnh tranh chức vô địch. Đáng kinh ngạc, Pochettino thực hiện điều đó mà không cần những "bom tấn" chuyển nhượng và chẳng cần luôn một ngân sách rủng rỉnh.

Ông vẫn giúp Spurs thăng hoa ngay cả khi mất đi ngôi sao số một của mình.
Vì sao ư? Ông là một người cực kỳ mát tay với các cầu thủ trẻ, Kieran Trippier, Dele Alli, Eric Dier, điểm chung của họ đều đang là trụ cột của đội bóng, và cùng được nâng tầm bởi tài năng của Pochettino khi tuổi đời còn chưa quá đôi mươi. Giá trị của họ khi đó chắc chắn là rẻ hơn rất nhiều những sao hạng A mà các đối thủ của họ đem về.
Khi ngôi sao số một đội bóng là Harry Kane gặp chấn thương ở giai đoạn then chốt nhất mùa giải (trận bán kết lượt đi Champions League với Man City và được xác định nghỉ hết mùa) thì Pochettino vẫn biết cách vận hành đội bóng với nguồn lực tối thiểu, nhưng đem về hiệu quả tối đa.
Ông kéo Son Heung Min từ cánh trái vào đá vị trí trung phong, và đó là quyết định không thể tuyệt vời hơn của người đàn ông 47 tuổi này. Ngôi sao Châu Á với điểm mạnh tốc độ cùng lối đá đơn giản, thể lực sung mãn bỗng trở nên quá lý tưởng cho vị trí tiền đạo mục tiêu còn bỏ trống ở White Hart Lane.

Đặt niềm tin vào Son là quyết định đúng đắn nhất của Pochettino.
Ba bàn vào luới Man City trong 2 lượt trận bán kết Champions Leaue, Son là người trực tiếp giúp Spurs vượt qua đội bóng được cho là mạnh nhất nước Anh hiện tại. Thành công đó phía sau chắc chắn rồi, là Pochettino với lựa chọn hợp lý nhưng không kém phần quyết đoán của mình. Cần biết rằng với vị trí trung phong, trong tay ông còn tới 2 lựa chọn khác là Fernando Llorente và Vincent Janssen.
Án binh bất động suốt 2 kỳ chuyển nhượng mà vẫn lọt vào top 4 Premier League, giành luôn tấm vé đến Madrid dự trận chung kết Champions League. Với Pochettino, điều cuối cùng ông còn thiếu để trở thành một trong những HLV hàng đầu thế giới có chăng là một danh hiệu, và đã ở rất gần rồi, chỉ 90 phút ở Wanda Metropolitano nữa thôi.
Bình Luận