Trận tứ kết lượt về giữa Barcelona và Manchester United sẽ diễn ra vào đêm mai, tại Camp Nou. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer không hề "sợ hãi", ngược lại tràn đầy tự tin có thể lội ngược dòng trước "gã khổng lồ xứ Catalan". Bản thân thuyền trưởng người Na Uy của Quỷ đỏ cũng hiểu rõ tính chất cuộc đấu này, ông đã có những "kế sách" để đánh bại đối thủ ngay tại thánh địa nhiều hiểm nguy nhất làng túc cầu giáo.
Dù bị Barca vượt qua ở trận lượt đi, tuy nhiên nhiều trụ cột của Man Utd không cảm thấy lo lắng. Paul Pogba, tiền vệ ngôi sao của Quỷ đỏ mới đây đã lên tiếng về sự chuẩn bị của toàn đội cho lần hành quân sang Tây Ban Nha:

Pogba là niềm hy vọng lớn nhất bên phía Man Utd ở trận tái đấu Barca.
"Cuộc đấu chưa khép thúc, nó chưa khép lại.", Pogba trả lời trên MUTV sau khi đánh bại West Ham.
"Tôi biết đó là Barcelona, phải chơi trên sân nhà của họ nhưng cơ hội vẫn còn ở phía trước. Mọi thứ vẫn còn tới 90 phút. Nửa đầu đã xong, nửa thứ hai sắp diễn ra."
"Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn tận hưởng niềm đam mê chơi bóng, thi đấu với những đội bóng lớn, góp mặt ở Champions League. Chúng tôi chỉ cần tự tin vào bản thân, cống hiến và tận hưởng hết mình."
Pogba hy vọng anh và các đồng đội thể hiện được bộ mặt như lần đánh bại Paris Saint-Germain vòng 1/8 để qua đó giúp Man Utd bước vào bán kết Champions League.
Bình Luận