Hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold mới đây đã "troll" người đồng đội bên hành lang đối diện Andy Robertson, sau khi trận đấu giữa Liverpool và Red Bull Salzburg kết thúc.
Mùa hè vừa qua, Robertson tiết lộ rằng sẽ có thêm một "cuộc thi" thứ hai giữa anh và Arnold để tìm ra ai có nhiều đường kiến tạo hơn. Mùa trước, cầu thủ người Anh đã giành chiến thắng khi kết thúc mùa giải Premier League với 12 pha kiến tạo, trong khi con số này của Robertson là... 11.
Trong trận thắng Salzburg đêm qua, bộ đôi này đã kết hợp ấn tượng và ghi được một trong những bàn thắng đẹp nhất của Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp. Thậm chí, chính chiến lược gia người Đức còn mô tả nó bằng hai từ "xuất sắc".
Thường đóng vai trò hỗ trợ đồng đội ghi bàn, nhưng lần này, Robertson đã điền tên mình vào bảng tỉ số sau khi kết thúc đường chuyền chính xác của Arnold. Sau trận đấu, hậu vệ người Anh đã ngay lập tức "cà khịa" đồng đội của mình trên trang Twitter:

"Robbo sẽ không có được một đường kiến tạo nếu anh ấy ghi bàn."
Tính đến thời điểm này, đường chuyền dẫn đến bàn thắng trước Salzburg của Arnold cũng là pha kiến tạo thứ ba mà anh có được trên mọi đấu trường, tạm thời vượt qua thành tích của Robertson.
Liverpool chuẩn bị đón tiếp Leicester trong khuôn khổ Premier League cuối tuần này. Nhưng việc hàng thủ để thủng lưới đến 3 bàn có lẽ sẽ làm cho Klopp phải đau đầu tìm cách khắc phục.
Bình Luận