Đến lúc này, có lẽ báo giới đang sắp cạn mỹ từ để nói về Ole Gunnar Solskjaer rồi. Rõ ràng, kể từ khi thay Jose Mourinho tới tiếp quản chiếc ghế quyền lực của Manchester United, chiến lược gia người Na Uy đã mang lại quá nhiều thứ cho Quỷ đỏ. Xét rộng ra từ đầu mùa, có lẽ trong khuôn khổ bài viết này sẽ chẳng đủ để nói. Nhưng nếu thu hẹp lại chỉ trong 10 ngày qua, cựu thuyền trưởng Molde đã khiến MU tiến hóa như thế nào? Đáp án gói gọn trong 6 chữ: Đem những "người thừa" trở lại
Nói đến sự hồi sinh của những cái tên tưởng như đã "hết cửa" ở Old Trafford, rõ ràng chẳng thể bỏ qua Lukaku. Khi Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard chấn thương, thậm chí người hâm mộ thà đặt niềm tin vào Tahith Chong hay Mason Greenwood - những tài năng trẻ ở lứa học viện, chưa bao giờ có dịp tiếp xúc với sự khắc nghiệt thực sự - còn hơn là tin vào Romelu Lukaku cùng Alexis Sanchez. Nhưng đến thời điểm này, Sanchez dù vẫn chỉ còn là cái bóng của chính mình, nhưng Lukaku lại thực sự lột xác. 6 bàn thắng sau 3 trận, còn gì đáng mong hơn ở một tiền đạo.

Lukaku đã trở lại quá ấn tượng.
Lukaku nổi bật, thế nhưng chẳng thể bỏ qua Andreas Pereira cùng Scott McTominay. Trước tiên hãy nói về Pereira. Có một bài báo từng gọi cầu thủ người Brazil là "điệu Samba lạc nhịp tại Nhà hát". Điều này không sai dưới thời Mourinho, và nó vẫn đúng ở cả thời Solskjaer nữa.
Thế nhưng sau siêu phẩm vào lưới Southampton mở ra một cuộc lội ngược dòng đong đầy cảm xúc, Pereira đã thực sự trở lại, và bàn thắng đó là dấu mốc. Ngày hôm nay, dù chẳng có một siêu phẩm nào cả, thế nhưng việc tiền vệ này chơi cực tốt dù bị xếp đá tiền vệ cánh trái - một vị trí không đúng sở trường, quá đó góp phần giúp MU lách qua khe cửa hẹp tại Paris, mọi thứ so ra còn ấn tượng hơn cả những gì anh đã làm trước Southampton.

Bây giờ, điệu Samba đã thôi lạc nhịp.
Cuối cùng là Scott McTominay. Nói cầu thủ trẻ người Scotland là người thừa cũng không đúng, nhưng thực sự dưới thời Mourinho, thần đồng 22 tuổi được sử dụng một cách vô cùng hạn chế. Thế nhưng nhờ những chấn thương của Matic cùng Herrera, anh đã được trọng dụng, và tất nhiên là làm rất ổn nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong trận đấu ngày hôm nay, McTominay hoàn toàn vô hiệu hóa Marco Verratti - một tiền vệ đẳng cấp thế giới, người từng khiến Pogba phải "khóc hận".
Sự trở lại của những cầu thủ ấy rõ ràng là có quà nhiều ý nghĩa. Nó giúp Man Utd có thêm sức mạnh để đi tiếp phần còn lại của chặng tourmalet, và giúp các Manucian tiếp tục có quyền mộng mơ vào một bất ngờ kinh hỷ.
Bình Luận