Cách đây 3 ngày, Paris Saint-Germain đã phải hứng chịu cú sốc lớn ngay tại thánh địa Parc des Princes. Tiếp đón Manchester United trong bối cảnh dẫn trước 2-0 sau lượt đi, đoàn quân do HLV Thomas Tuchel dẫn dắt bất ngờ bại trận 1-3 trước các vị khách, chứng kiến giấc mơ Champions League tan vỡ ngay ở Vòng 16 đội.
Từng là người mở tỷ số cho chiến công tại Old Trafford nhưng Presnel Kimpembe bỗng chốc hóa tội đồ ở trận lượt về. Hậu vệ 23 tuổi để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Diogo Dalot và bị trọng tài thổi phạt. Trên chấm 11 mét, Marcus Rashford không mắc sai lầm nào ghi bàn thắng quyết định.

KimpemBe khiến PSG bị thổi phạt đền.
Mới đây thông qua kênh youtube Brog Stories, Kimpembe đã phá vỡ sự im lặng về trận cầu đáng quên: "Nó làm tôi vô cùng đau đớn, tôi cảm nhận được cảm xúc của các fan. Tôi có thể thấy sự giận dữ của họ, tôi nhận ra và hiểu điều đó. Trên tất cả, tôi chọn đối mặt để có thể nuốt chửng cảm xúc ấy. Đó là trận đấu sẽ vẩn vơ trong đầu nhưng chúng tôi phải cố gắng quên đi trong phần còn lại mùa giải."
"Chúng tôi đánh mất sự quả cảm và dữ dội từng có ở lượt đi. PSG đã xem nhẹ trận đấu này. Đây là điều sẽ không bao giờ tái diễn với tôi thêm bất kỳ lần nào khác."
Bình Luận