Đội khách đến từ Tây Ban Nha đã sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 12 của trận đấu. Đáng chú ý, Lionel Messi lại ghi dấu ấn với đường chuyền cho Luis Suarez đánh đầu. Mặc dù vậy, bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Luke Shaw khi bóng đã đi trúng người hậu vệ của Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, các CĐV Barcelona được phen "hú vía" với tình huống nằm sân của siêu sao người Argentina. Trong pha tranh chấp bóng với số 10 của Barca, Chris Smalling đã vung tay và khiến đội trưởng của "Blaugrana" phải nằm sân rất lâu.

"El Pulga" đã đổ máu tại Old Trafford.
Máu cũng đã đổ trên khuôn mặt của Lionel Messi và anh phải ra sân để nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Pha bóng vừa qua một lần nữa cho thấy bất lợi của Lionel Messi trong việc tranh chấp tay đôi với những cầu thủ cao to.
Với chiều cao có phần khiêm tốn, tiền đạo sinh năm 1987 thường "lĩnh trọn" các pha đánh nguội của đối phương. Rất may cho HLV Ernesto Valverde khi cậu học trò không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng và vẫn có thể tiếp tục thi đấu bình thường.
Trong khi đó, Manchester United cũng đã vùng lên và tạo ra một vài tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Ter Stegen. Người có được cơ hội ghi bàn đó là Diogo Dalot trong một pha xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã quyết định chuyền thay vì đánh đầu vào lưới.
Bình Luận