Bán kết Champions League mùa giải 1998/99 giữa Juventus và Man Utd mãi mãi là một kỷ niệm tuyệt vời với đội bóng đến từ nước Anh. Họ bị cầm chân 1-1 tại Old Trafford và để đối thủ dẫn trước 2 bàn trên đất Italia, nhưng cuối cùng Roy Keane cùng các đồng đội vẫn biết cách giành thắng lợi chung cuộc.
Bây giờ, Man Utd của Solskjaer đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự với PSG. Họ cũng bị dẫn trước 2-0 và chiến lược gia 45 tuổi muốn các học trò lội ngược dòng như thế hệ trước từng làm cách đây 20 năm. Ông nói: "Juventus nâng tỷ số lên 2-0 sau khi hòa 1-1 ở lượt đi, và bạn nghĩ mình bị loại...
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi bạn ghi được bàn thắng trên sân khách. Man Utd sau đó gỡ hòa 2-2 và khiến Juventus hoảng loạn. Khi đó, chúng tôi ở trong tình cảnh phải có bàn thắng. Nếu làm được điều tương tự trong trận đấu này và ghi bàn sớm, áp lực của toàn đội sẽ được cởi bỏ và tinh thần chiến đấu tăng lên cao".

Rashford và Lukaku sẽ giúp Man Utd tái hiện ký ức hào hùng năm xưa?
Man Utd đang bị bão chấn thương càn quét nặng nề với 10 trụ cột vắng mặt, nhưng PSG cũng không thay đổi quá nhiều so với trận lượt đi khi Neymar vẫn ngồi ngoài, trong khi Edinson Cavani nhiều khả năng tiếp tục làm khán giả. Vì lẽ đó, cuộc đụng độ này hứa hẹn sẽ vẫn rất kịch tính cho đến phút chót.
Bình Luận