Đội bóng của Jurgen Klopp đã lội ngược dòng thành công trước Barcelona. Rõ ràng đó là một điều kỳ diệu, bởi không mấy ai dám nghĩ rằng họ sẽ nã vào lưới đại diện ở La Liga những 4 bàn thắng và giữ sạch lưới trước Lionel Messi xuất chúng.
Tuy nhiên, có một khoảnh khắc rất đáng chú ý khi mà Liverpool mở tỉ số phút thứ 8. Tiền đạo Divock Origi đệm bóng ghi bàn dễ dàng, và ngay sau đó người ta phát hiện ra thủ quân Jordan Henderson đã vung tay lên hô hào NHM hãy cổ vũ nhiệt tình hơn nữa.
Hành động đó được trang Givemesport ví von rằng Steven Gerrard đã "nhập" đàn em của mình hay chính anh đã xuất hiện tại Anfield đêm trước. Sở dĩ họ bông đùa như vậy là vì cựu số 8 cũng từng làm điều tương tự khi rút ngắn tỉ số ở trận chung kết Champions League 2005.

Liverpool đã dùng sức mạnh tinh thần để đánh bại các đối thủ.
Gerrard đón đường tạt bóng của đồng đội và bật cao đánh đầu ghi bàn. Anh ăn mừng nhanh chóng và cũng vung tay hô hào các cổ động viên có mặt ở sân Olympic Atatürk hãy tiếp thêm sức mạnh cho Liverpool trong những phút tiếp theo.
Cuối cùng, đội bóng do Rafa Benitez đã cân bằng tỉ số 3-3 chỉ sau 6 phút (từ 54 đến 60) và sau đó hạ Milan trên chấm luân lưu. Hôm trước, Liverpool thậm chí còn tạo ra ấn tượng mạnh hơn khi thắng chung cuộc trước Barca với tổng tỉ số 4-3.
Bình Luận