Tái đấu Bayern, Zidane xác nhận hàng thủ Real tan hoang

Trước cuộc đón tiếp Bayern trên sân nhà lượt về bán kết Champions League, Zidane cập nhật tình hình không mấy khả quan của các nhân tố nơi hàng phòng ngự đội bóng Hoàng gia.

Trở về La Liga sau khi hạ gục Bayern Munich trên nước Đức, thầy trò Zidane đã có trận đấu không hề dễ dàng trước Leganes. Sự tỏa sáng bất ngờ của Gareth Bale đem về 3 điểm cho Real. Dù chiến thắng không còn mang nhiều ý nghĩa ở đấu trường quốc nội, tuy nhiên đó sẽ là động lực để “Los Blancos” chiến đấu ở Champions League.

 - Bóng Đá

 Zidane đánh giá cao trận đấu với Bayern sắp tới.

Mới đây, trả lời báo chí sau họp báo, Zidane thừa nhận trận tiếp “Hùm xám” rạng sáng thứ 4 vô cùng quan trọng. Chiến lược gia 45 tuổi cho biết: “Chúng tôi nhớ những gì xảy ra khi đối đầu với Juventus cũng như Bayern mùa giải trước. Tôi cùng các học trò hiểu rõ đội bóng cần cải thiện nhiều thứ sau trận lượt đi”.

“Chúng tôi buộc phải vượt qua cái bóng của chính mình và tiến lên. Chúng tôi đã sẵn sàng. Đội bóng gần như chạm một tay vào chiếc vé chung kết. Vào thứ 3, chúng tôi sẽ chơi trận đấu của năm”.

Isco bất ngờ dính phải chấn thương và sẽ ngồi ngoài trong trận bán kết lượt về lẫn siêu kinh điển trên sân Barca. Không những vậy, đội bóng Hoàng gia còn mất sự phục vụ của Dani Carvajal. Zizou đang cân nhắc khả năng dùng Lucas Vazquez ở vị trí hậu vệ cánh phải. 

 - Bóng Đá

 Real cần vượt qua cái bóng chính mình ở mùa giải trước.

“Lucas là một sự lựa chọn khả thi. Nacho vẫn chưa tập luyện lại cùng đội bóng, sẽ không kịp cho trận đấu vào thứ 3. Achraf Hakimi đã có kinh nghiệm 1 năm với đội 1. Tôi không thể ép cậu ấy bắt kịp quá nhanh. Hôm nay, Achraf thi đấu rất tốt. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới”, nhà cầm quân người Pháp trình bày.

Ngoài ra, Zidane còn có những chia sẻ về Bale. Ông đánh giá cao màn trình diễn của tiền đạo xứ Wales trước Leganes, song điều đó không thể đảm bảo xuất đá chính cho anh trước Bayern. “Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ hôm nay. Bale thi đấu suốt 90 phút nhưng không có nghĩ sẽ được ra sân ngay từ đầu vào thứ 3”.

Trước đó, tờ AS tiết lộ, chiến lược gia người Pháp cảm thấy thất vọng bởi thái độ tiêu cực cũng như cách hành xử của tiền đạo xứ Wales. Chưa dừng lại ở đó, Bale cùng Ronaldo còn có lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ.

Tiền đạo sinh năm 1989 không chỉ 1 lần tỏ thái độ hài lòng với HLV người Pháp. Trong trận đấu với Leganes trên sân Butarque, anh không hề vui vẻ khi bị ngồi trên ghế dự bị. Được vào sân thay Benzema ở phút 69, chân sút xứ Wales tiếp tục trở thành kẻ lạc lõng giữa đoàn quân Kền Kền trắng.

Vai trò của Bale trong đội hình Kền Kền trắng cũng có sự thay đổi sâu sắc. Anh từng là một siêu tiền đạo chễm chệ ở vị trí chính thức. Nhưng hiện tại, từ đồng đội ăn ý, sát cánh cùng Ronaldo, cầu thủ số 11 phải chật vật cạnh tranh suất đá với Benzema. Tổng quan tình hình Bale hiện tại, tờ AS chốt lại: "Cuộc sống gắn liền với băng ghế dự bị".

    Bình Luận