Quyết định gây tranh cãi nhất trong trận chung kết có lẽ là việc HLV Pochettino bố trí Harry Kane đá chính ngay từ đầu.

Chân sút người Anh chỉ vừa bình phục sau hai tháng dưỡng thương. Và HLV Pochettino quyết định bố trí Kane đá chính ngay từ đầu, bất chấp nghi ngờ về thể lực và phong độ của cầu thủ này.

Trước sự kèm cặp kỹ lưỡng của các cầu thủ Liverpool, niềm hi vọng số một của Tottenham Hotspur không làm được quá nhiều điều.

Trong khi đó Lucas Moura - người hùng giúp Gà trống điền tên vào trận chung kết lại xuất phát trên băng ghế dự bị.

Chia sẻ về màn trình diễn của Harry Kane, HLV Pochettino cho biết: "Đây không phải là một bộ phim, đó là một quyết định. Đối với tôi, Harry Kane đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh ấy đã không ghi bàn, nhưng đó là quyết định của tôi. Tôi đã phân tích rất kỹ lưỡng với tất cả thông tin có được. Tôi không hối hận về quyết định này."

"Tôi nghĩ bây giờ khong phải là lúc để nói quá nheiefu, bởi vì bạn có thể diễn giải mọi thứ theo nhiều cách khác nhau. Mọi người muốn so sánh tôi với những huấn luyện viên khác, nhưng chúng tôi ở những vị trí khác nhau và một nơi khác nhau."

"Tham vọng của chúng tôi là hết sức tuyệt vời - CLB chơi trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử."

Chấp nhận cho Harry Kane đá chính, Pochettino đã chơi canh bạc được ăn cả, ngã về không.

Thế nhưng chiến lược gia người Argentina đã nhận hết mọi trách nhiệm về mình.

Ông cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tương lai của mình.

Bình Luận