Một tình huống đáng chú ý trong trận chung kết Champions League mà nhiều người có thể đã bỏ qua.

Ngay những giây đầu tiên của trận chung kết, Sissoko đã để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp Liverpool được quả phạt đền.

Như thường lệ, Mohamed Salah lãnh nhận trọng trách nặng nề.

Anh lạnh lùng dứt điểm vào giữa khung thành mở tỉ số trận đấu.

Ngay sau bàn thắng, Mohamed Salah trượt dài xuống cỏ ăn mừng trong sự phấn khích của đồng đội.

Sau khi đứng dậy, tiền đạo Ai Cập tiếp tục ăn mừng khi làm 'mặt xấu', anh bịt mũi và lè lưỡi.

Rất nhiều ống kính phóng viên đã hướng về Salah trong khoảnh khắc ăn mừng.

Tưởng như đây là pha ăn mừng 'vô thưởng vô phạt' trong một phút cao hứng của Salah, tuy nhiên, sự thật lại là hành động có chủ đích của ngôi sao Liverpool. Anh bịt mũi, lè lưỡi hướng về phía khán đài các CĐV Tottenham nhằm trêu tức họ.

Các CĐV Tottenham lập tức phản ứng, đáp lại, Salah ngẩng đầu tỏ vẻ thách thức.

Đau lắm, cay lắm nhưng CĐV Gà trống chẳng thể làm gì đáp trả Salah khi mà trên sân, cầu thủ của họ không ghi nổi bàn thắng.

Để rồi phút 87, Divock Origi tung cú sút quyết đoán ấn định tỉ số 2-0.

Liverpool nâng cao Chiếc cúp bạc tại Wanda Metropolitano

Bình Luận