Đội khách Ajax Amsterdam rất bức xúc vì họ phải chịu những quyết định "cực gắt" từ trọng tài chính Gianluca Rocchi...

Pha tắc bóng của Pulisic đối với Blind là khởi đầu của màn "drama" tại Stamford Bridge.

Trọng tài Rocchi không cho rằng Pulisic đã phạm lỗi khi xua tay để trận đấu tiếp tục.

Đây là cử chỉ cho Chelsea hưởng lợi thế khi Blind đốn ngã Abraham. Tình huống này thực sự là phạm lỗi, bởi Blind đã đá vào gót chân của Abraham.

Pha bóng bị tạm dừng khi Hudson-Odoi sút trúng tay Velman. Ngay lập tức, trọng tài người Ý chạy đến tặng cho Blind vé đi tắm sớm.

Blind và các đồng đội rất bức xúc khi vây quanh trọng tài Rocchi.

Ông Rocchi tiếp tục làm điều tương tự với Velman, đây là thẻ đỏ sau tấm thẻ vàng thứ hai vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Blind chán nản với quyết định khắc nghiệt với mình. Sau trận, Tadic tin rằng anh là nạn nhân với pha phạm lỗi của Pulisic.

Velman ngán ngẩm vì phải rời sân cùng Blind. Tất nhiên, anh chẳng thể khiếu nại vì thẻ vàng thứ hai là điều xứng đáng, mặc dù trọng tài có thể không làm điều đó.

Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Erik ten Hag tỏ ra thất thần và không hiểu điều gì đang xảy ra với đội bóng của mình.

Tiền vệ Donny van de Beek đau đớn khi đội nhà bị xử ép, trong tình huống Jorrginho đứng trước chấm phạt đền.
Pulisic phát biểu về những thách thức mà Ajax mang lại:
Bình Luận