'VAR thật mang tính giải trí'

Công nghệ hỗ trợ trọng tài đã gây tranh cãi ở cuộc đụng độ giữa Barcelona và Manchester United tại Nou Camp.

Thật bất ngờ khi đội khách mới là những người nhập cuộc tốt hơn, Man Utd liên tục khiến khung thành Braugrana chao đảo trong 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, Barca không hề dễ bị bắt nạt trên sân nhà và họ ngay lập tức có sự đáp trả.

Ivan Raktic trong một tình huống nhận bóng từ pha chuyền ngược bằng ngực của Philippe Coutinho, đã bị Fred ngăn cản trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Felix Brych đã chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng công nghệ VAR "muốn" ông xem lại quyết định của mình.

Sau một hồi suy nghĩ và theo dõi lại pha va chạm, người đàn ông mang quốc tịch Đức bất ngờ bẻ còi và từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền. Đây là một quyết định gây tranh cãi và khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi. 

Phóng viên Sky Sports là Michael Hincks đã nói: "Ồ VAR thật mang tính giải trí. Bạn có thể tưởng tượng, những tiếng huýt sáo từ người hâm mộ nhà gây điếc tai đến thế nào!"

'VAR thật mang tính giải trí' - Bóng Đá

 Rakitic ngã xuống nhưng cuối cùng Barca không được hưởng penalty.

Tất nhiên, về khía cạnh chuyên môn, ông Brych có lý của mình bởi Fred đã chạm bóng trước khi tiếp xúc với cổ chân của Rakitic. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình huống bẻ còi ở trận tứ kết Champions League.

    Bình Luận