10 điều rút ra từ cuộc phỏng vấn 'đặc biệt' của Neymar

Trong một diễn biến hết sức... bất ngờ, tiền đạo Neymar đã dành ra tới 37 phút để trả lời phỏng vấn tạp chí France Football.

Tại sao lại là bất ngờ? Vì France Football chung nhóm với L'Equipe, các tờ báo vốn không được PSG đánh giá cao do hay tung tin giả. Và vì Neymar chưa bao giờ trả lời phỏng vấn lâu đến vậy. Một cuộc phỏng vấn đặc biệt như thế hẳn phải có nhiều điều đặc biệt...

#1
Neymar thần tượng Lionel Messi

Điều này thực ra không cần phải nói thêm. Nhưng giá trị là ở chỗ, nếu trước đây, khi Neymar còn ở Barca, những gì anh nói bị xem là mang tính “chính trị”, thì bây giờ, khi anh đã ở Paris, nó là những lời nói thật lòng. “Nên trao một Ballon d’Or chỉ riêng cho anh ấy,” Neymar nói. Tại sao? Vì Messi là cầu thủ hay nhất mà Neymar từng được chứng kiến. Và vì “ngoài những phẩm chất tuyệt vời, anh ấy còn có thêm cả chất thiên tài nữa”.

#2
Có hạnh phúc ở Paris?

Mới cách đây 1 năm, Neymar còn đòi rời PSG. Lý do không chính thức là anh muốn trở lại Barca với Messi, còn lý do chính thức là anh không thấy hạnh phúc ở Paris. Vậy bây giờ thì sao? “Tôi đang hạnh phúc, đúng thế đấy”, Neymar khẳng định chắc chắn. Nhưng không phải kiểu hạnh phúc như các CĐV của PSG đang nghĩ. “Thực ra cứ được chơi bóng là tôi thấy hạnh phúc”, Neymar nói. “Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có bóng đá thôi”.

#3
Bạn thân Mbappe

Cách đây vài hôm có người bạn của Neymar nói rằng anh thân với Mbappe hơn cả với Messi. Và bây giờ chính Neymar đã khẳng định điều đó. “Chúng tôi là bạn. Chúng tôi gửi tin nhắn cho nhau suốt. Quan trọng là giữa chúng tôi không có sự ganh đua”, Neymar nói. Nghĩa là giữa hai ngôi sao sáng nhất của PSG không có tình trạng kèn cựa hay ganh ghét lẫn nhau. “Chúng tôi thấy vui khi được ở bên nhau, chơi bóng cùng nhau, và đó là mối quan hệ mà tôi cho rằng sẽ rất có ích với PSG”.

Mbappe và Neymar là đôi bạn thân ngoài đời

#4
Giấc mơ Ballon d’Or

Ở tuổi 28, Neymar có vẻ đã trượt mất giai đoạn vàng để đoạt Quả bóng vàng (Ballon d’Or). Nhưng ngôi sao người Brazil không nghĩ vậy. “Với danh hiệu này, anh có thể giành nó ở tuổi 20, 25, 32 hay thậm chí 34”, Neymar nói. Nghĩa là cầu thủ người Brazil còn nhiều năm nữa để hoàn thành giấc mơ cuộc đời. Một chức vô địch Champions League, hay World Cup, có thể là đủ. Nhưng Neymar cũng nói rằng đó không phải là bận tâm lớn nhất của đời anh. “Tôi muốn nó. Nhưng sẽ không vì nó mà mê muội”.

#5
Không muốn rời PSG

Như đã nói, mùa Hè năm ngoái Neymar còn đòi rời PSG. Nên việc anh được liên hệ với đội này đội kia cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, chính ngôi sao người Brazil đã khẳng định anh không có ý định chia tay nước Pháp. “Tại sao lại phải chia tay?”, anh hỏi kèm theo một tràng cười lớn. “Tôi vẫn còn 2 năm trong hợp đồng, và đội bóng thì vẫn đang tiến bộ không ngừng”. Điều đó có ý nghĩa gì? Thực ra là chẳng có ý nghĩa gì cả. Neymar có thể đang rất hạnh phúc ở PSG, nhưng sau trận chung kết có thể anh lại nghĩ khác.

#6
Neymar có làm tổn thương các CĐV?

Hè năm ngoái, khi Neymar gây sức ép để được trở lại Barca, các CĐV của PSG đã cảm thấy bị tổn thương kinh khủng. Nhưng Neymar lại (cố tình) không biết là từng có chuyện như thế xảy ra. “Cái gì cơ? Ở đâu cơ? Ở đây á?”, cầu thủ người Brazil hỏi lại sau khi được hỏi liệu anh có biết mình đã khiến các CĐV của Paris đau lòng tới thế nào. Rồi anh còn bồi thêm một cú nữa: “Tôi luôn biết rằng nếu tôi thấy không hạnh phúc khi ở một nơi nào đó, thì tôi sẽ phải sang chỗ khác”.

#7
Neymar thực sự là người thế nào?

Không ai biết đâu. “Chỉ có bố mẹ và bạn bè tôi biết thôi”, Neymar nói, “những gì mà mọi người vẫn thấy không nói lên gì cả. Thực tế là mọi người không hiểu tôi là người như thế nào. Neymar đích thực hả, đấy là một người rất, rất bình lặng, và luôn hạnh phúc”. Ngôi sao người Brazil thừa nhận anh thích được dành thời gian bên gia đình và bạn bè. Và giữa Neymar-cầu-thủ với Neymar-người-bình-thường có một sự khác biệt rất lớn. “Cầu thủ thì đa nhân cách, và nổi tiếng. Còn con người thì bình lặng hơn”.

#8
Neymar nhớ Brazil

Các cầu thủ Brazil luôn thể hiện họ có sự gắn kết đặc biệt với quê hương, và Neymar cũng không phải là ngoại lệ. Neymar có nhớ Brazil không? Rất nhớ. Nhớ gì? Tất cả. “Bạn bè tôi. Gia đình. Sự ấm áp. Con người. Gần như là tất cả mọi thứ. Brazil là quê hương của tôi mà”. Tuy nhiên, Neymar biết rằng nhưng giải đấu lớn nhất đều ở châu Âu và anh do vậy không có ý định trở lại Brazil. “Tôi còn những mục tiêu và những nhiệm vụ phải theo đuổi ở đây”, Neymar nói.

#9
Thi đấu với 40% hay 100% khả năng?

Phóng viên của France Football hỏi Neymar rằng “liệu những gì mà người ta đang được chứng kiến là 40% hay 100% của Neymar đích thực?”. Tất nhiên câu trả lời của cầu thủ người Brazil là 100%. “Bất cứ khi nào chơi cho PSG, tôi đều thể hiện hết khả năng của mình”, Neymar nói, “Cứ nhìn vào những thống kê của tôi trong màu áo PSG đi. Chúng đều siêu ấn tượng”.

#10
Giấc mơ tối thượng

Đâu là giấc mơ tối thượng của Neymar? Hẳn phải là giành Champions League với PSG. Không phải. Dù Neymar khẳng định anh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để được cùng PSG đăng quang chức vô địch Champions League mùa này, nhưng đấy không phải là giấc mơ tối thượng của anh. Cũng không phải là giành Ballon d’Or. Giấc mơ của anh, như anh nói là “Vô địch World Cup 2022 với Brazil. Đó là mục tiêu mà tôi muốn đạt được nhất”. OK Neymar, hẹn gặp lại ở Qatar nhé!

XEM THÊM

Hủy diệt Lyon, Bayern hẹn PSG ở chung kết Champions League

Lewandowski cầm chắc danh hiệu vua phá lưới và những điểm nhấn ở trận Bayern 3-0 Lyon

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận