Trên khán đài sân Santiago Bernabeu, trung vệ thủ quân Sergio Ramos chỉ còn biết tự trách mình vì đã tính toán quá xa ở Champions League 2018/19.

Cầu thủ người Tây Ban Nha khi đấy nghĩ rằng Real chắc chắn sẽ giành vé vào chơi vòng tứ kết Champions League và việc nhận thẻ vàng ở lượt đấu kia sẽ giúp bản thân "trong sạch" khi đội bóng Hoàng gia bước vào vòng 8 đội.
Nhưng Ramos hẳn không tính được 2 việc. Đầu tiên là việc anh phải nhận án phạt bổ sung từ UEFA. Theo đó, Ramos không chỉ vắng mặt ở trận lượt về vòng 1/8 và còn vắng mặt ở trận lượt đi vòng tứ kết, nếu Real bước tiếp vào vòng trong.
Tiếp đến, Ramos cũng sẽ không lường trước được việc Real lại để thua đậm 1-4 trước Ajax ngay trên thánh địa Bernabeu. Ngồi ở khu vực VIP, Ramos đứng ngồi không yên khi chứng kiến hàng thủ đội nhà mắc quá nhiều sai lầm.
Nhìn những Nacho, Raphael Varane chơi bóng dưới sân, Ramos chỉ còn biết nhìn lên trời và lẩm bẩm. Lúc này, hẳn Ramos sẽ ước mình không dại dột tẩy thẻ để mang tới "món quà" lớn cho Ajax. Để thua Ajax với tổng tỷ số 3-5 sau 2 lượt đấu, Real chính thức trở thành cựu vương Champions League.
Bình Luận