Allegri: Ngày chia ly Juventus đã tới

Những quyết định thiếu sáng suốt của Max Allegri đã khiến Juventus nhận thất bại toàn diện trước Real Madrid rạng sáng qua. Như vậy, một lần nữa ông đã không hoàn thành mục tiêu mà BLĐ Juve đặt ra bấy lâu nay là chức vô địch Champions League. Vì vậy, một cuộc chia ly vào cuối mùa rất có thể sẽ xảy ra.
Allegri: Ngày chia ly Juventus đã tới
Một ngày trước trận đấu với Real Madrid, Max Allegri có bài trả lời phỏng vấn với tờ Telegraph, ông nói rằng mình là mẫu HLV không hướng tới sự hoàn hảo. “Tôi là kiểu HLV dựa vào bản năng nhiều hơn. Theo quan điểm của tôi, HLV phải đưa ra các quyết định của mình dựa trên cảm giác và nhận thức của bản thân. Nếu không, chẳng khác gì bạn đang ngồi trước máy tính và bóng đá thì khác gì PlayStation đâu. Đó không phải là con người tôi”. 

Nếu Juve giành chiến thắng, phát biểu này của Allegri hẳn sẽ được trích lại trên mọi mặt báo. Song Juve của ông lại thua, thậm chí thua đậm trước đối thủ đã không thể thắng trên sân của Juve trong suốt hơn hơn 2 thập kỷ qua. Nguyên nhân của thất bại này đến chính từ những quyết định dùng người khó hiểu mang tính bản năng của nhà cầm quân người Italia.

Juve bước ra sân với sự thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì nhiều lý do khác nhau (Mario Mandzukic chấn thương, Miralem Pjanic bị treo giò), nhưng thay vì chọn lựa sơ đồ đông người ở tuyến giữa, bịt kín những khoảng trống ở giữa sân để phòng ngự phản công, Allegri lại lựa chọn sơ đồ 4-4-2 để đôi công với Real. Điều đáng bàn, 4-4-2 cũng chính là sơ đồ của Real, điều ấy đồng nghĩa Allegri chấp nhận một kịch bản chơi sát ván nhất có thể với đối thủ trội hơn hẳn về chất lượng đội hình.


Quyết định điên rồ này khiến khi Cristiano Ronaldo có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3. Real dễ dàng vờn Juve trong thời gian sau đó bằng tinh thần cùng tâm lý thoải mái hơn. Trong thế trận này, Allegri vẫn nhất quyết không chịu đưa ra sự thay đổi. Để rồi siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Ronaldo và chiếc thẻ đỏ của Paulo Dybala đã phá nát mọi thứ.

Sau đó, ông tung Mario Mandzukic, Blaise Matuidi và Juan Cuadrado vào sân nhưng tất cả đã muộn. Sự sáng suốt từng giúp Allegri quật ngã Barcelona cũng với tỉ số 3-0 trên sân nhà Allianz cũng vào thời điểm này một năm trước đã biến mất vào rạng sáng qua. 45.500 khán giả trên sân Allianz, hàng triệu CĐV theo dõi qua màn ảnh nhỏ chỉ thấy một HLV bối rối đến lạ kỳ trước đối thủ mà rất nhiều người nghĩ rằng ông sẽ tìm ra cách đánh bại.

Thất bại trước Barcelona tại chung kết Champions League 2014/15, trước Bayern Munich tại tứ kết 2015/16, và năm ngoái là trước Real Madrid trong trận chung kết có lẽ là những kinh nghiệm để Allegri có thể hướng đến thành công, Juventus có thể vô địch Champions League. Nhưng cuối cùng, viễn cảnh ấy đã không thành hiện thực. Ông có thể sẽ phải đến một nơi khác để chạm tay tới chiếc cúp bạc danh giá này. Như chính Allegri thừa nhận trong bài trả lời phỏng vấn trên Telegraph: “Với tôi, ở Italia, thế là đã xong”.

6 - Thảm bại 0-3 của Juventus là lần chạm trán thứ 6 giữa Max Allegri và Real Madrid. Trong 6 trận này, HLV của Juventus thua 3 hòa 2 và chỉ thắng được 1 trận. Đó là trận thắng 2-1 của đội bóng Italia tại lượt về vòng bán kết Champions League 2014/15. Tính ra trong 6 lần Allegri đụng độ Real Madrid, đội bóng của ông chỉ ghi được 6 bàn thắng trong khi nhận về 13 bàn thua.
    Bình Luận