
Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Champions League
Tottenham đã thúc thủ 0-1 trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trước RB Leipzig. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Timo Werner trên chấm phạt đền ở phút 58.
Trong một trận đấu thiếu vắng cả hai chân sút chủ lực là Harry Kane và Son Heung-min, Tottenham đã gặp vô vàn khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Leipzig. Không có những đối tác quen thuộc trên hàng công, Dele Alli tỏ ra lạc lõng và không thể hiện được gì nhiều.
Tiền vệ người Anh đã bị thay ra ở phút 65 để nhường chỗ cho Erik Lamela. Alli sau đó được nhìn thấy đã vô cùng tức giận khi tiến về phía băng ghế dự bị.
Đầu tiên, anh ném một chai nước về ghế của mình trong sự hung hăng rồi sau đó hất một chiếc giày xuống mặt đất. Chiếc giày đã bật lên đầy nguy hiểm và suýt chút nữa văng vào mặt của những người ngồi gần. Bỏ mặc tất cả, Alli chỉ biết ôm đầu trong thất vọng.
Chứng kiến sự bất mãn của Alli, HLV Jose Mourinho lại không hề tỏ ra bực tức. "Tôi nghĩ cậu ấy tức giận với màn trình diễn của bản thân chứ không phải với tôi", Mourinho nói. "Tôi nghĩ Alli hiểu lý do tại sao tôi loại cậu ấy".
Thất thủ với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà, Tottenham sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều ở trận lượt về. Thêm vào đó, Mourinho cũng cần ổn định tinh thần của các cầu thủ để họ có sự đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.
XEM THÊM
Tottenham 0-1 RB Leipzig: Mourinho bất lực, Spurs thúc thủ
Bình Luận