Atletico: Người hùng Renan Lodi

Vừa mua được Renan Lodi từ Athletico Paranaense, Atletico Madrid đã được HLV Pep Guardiola (Man City) đề nghị chuyển nhượng hậu vệ trái này, với giá 50 triệu euro. Atletico từ chối.
Atletico: Người hùng Renan Lodi

Guardiola đành phải quay sang kế hoạch B, mang tên Joao Cancelo. Bây giờ thì ai cũng biết: Cancelo là một trong vài ngôi sao sáng nhất ở Man City mùa này. Câu chuyện vừa nêu chỉ cho biết thêm: nếu được chọn, Guardiola đã có Lodi, chứ không phải Cancelo!

Ban đầu, Lodi là hậu vệ trái xuất sắc. Gần đây, anh thường được xếp vào một vị trí cao hơn, chơi tấn công nhiều hơn. Lodi trong trận các trận gặp M.U ở Champions League vừa qua là tiền vệ trái thực thụ (công nhiều hơn thủ) - chứ chẳng hề là “wing-back” như cách dùng từ của báo chí Anh.

Đấy vẫn luôn là sự mâu thuẫn bao trùm lịch sử: gần trăm năm qua, quê hương bóng đá luôn bị châu Âu “lục địa” xem thường về tư duy chiến thuật. Khái niệm “wing-back” mà báo chí Anh gọi Lodi hóa ra lại rất biểu tượng. Lượt đi, Lodi kiến tạo cho tiền đạo ở cánh bên kia là Joao Felix ghi bàn. Bây giờ, Lodi ghi bàn từ quả tạt của Antoine Griezmann ở cánh bên kia. Đấy luôn là “bài ruột” trong cách phối hợp tấn công của tiền vệ cánh với tiền đạo, trong cách chơi dùng cặp tiền đạo. Wing-back thì thường chơi trong sơ đồ 3-4-3, khi nào cũng thở hồng hộc vì phải chạy về phòng thủ nhiều hơn.

Nói chung, Renan Lodi đang là tiền vệ trái rất có giá của Atletico Madrid. Cầm bóng tấn công và tạt bóng là hai việc sở trường của anh. Một ngôi sao mới thật sự!
 

    Bình Luận