Mất thêm tiền đạo Luis Suarez, tiền vệ Arthur và thủ môn Jasper Cillessen bởi các loại chấn thương, Barca lúc này không khác gì một “bệnh viện mini”.

Trước đó, HLV Ernesto Valverde đã mất khá nhiều trụ cột quan trọng khác là Rafinha và Sergi Roberto, trong khi bộ đôi tiền vệ Ivan Rakitic và Philippe Coutinho thì cũng vừa mới trở lại sau chấn thương. Tất nhiên, đây rõ ràng là tổn thất lớn cho Barca trong chuyến làm khách trước PSV ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng dẫu họ đã từng đè bẹp đối thủ 4-0 ở trận lượt đi và cũng đã giành vé vào vòng 1/8.
PSV có thể không đáng ngại nếu xét về đẳng cấp, nhưng vấn đề của Barca ở trận đấu này chính là họ phải thi đấu với một đội hình chắp vá vì thiếu Luis Suarez, người phải nghỉ ít nhất 2 tuần để chữa trị chấn thương đầu gối, còn Cillessen và Arthur không thể bay cùng Barca đến Eindhoven vì cũng cần thời gian để điều trị chấn thương. Chưa hết, tuy Coutinho và Rakitic có tên trong danh sách đến Hà Lan, nhưng đừng quên rằng họ cũng vừa bình phục chấn thương mà thôi.
Có lẽ vì nhận thấy tình hình không ổn nên HLV Valverde buộc phải đưa 5 cầu thủ của Barca B gồm Miranda, Riqui Puig, Inaki Pena, Chumi và Jokin vào danh sách hành quân tới Hà Lan. Tuy đã chắc chắn đi tiếp, nhưng Barca vẫn cần giữ ngôi đầu bảng để tránh các đối thủ mạnh tại vòng 1/8. Việc đặt niềm tin vào những gương mặt mới nêu trên là điều hơi phiêu lưu, nhưng vị thuyền trưởng Valverde không còn lựa chọn nào khác.
Bão chấn thương không chỉ khiến Barca thâm hụt lực lượng, mà việc nó kéo dài còn khiến cách vận hành lối chơi không ổn khi thường xuyên phải thay đổi nhân sự, chiến thuật. Các culé đang ngày đêm cầu mong giai đoạn khó khăn này mau trôi qua.
Bình Luận