Barca giận “tím người” vì SAO 17 tuổi bị xúc phạm, đâm đơn kiện tức thì

Ngôi sao 17 tuổi của Barca, Ansu Fati, mới đây đã phải gánh chịu những lời phân biệt chủng tộc trên một tờ báo Tây Ban Nha.

  

Sự vụ gây sốc này xảy ra sau khi Fati tỏa sáng rực rỡ ở trận Barca đè bẹp đối thủ yếu Ferencvaros 5-1 trên sân nhà ở trận mở màn vòng bảng Champions League 2020/21. Ở trận này, Fati là người nâng tỉ số lên 2-0 cho Barca và sau đó kiến tạo bàn thắng thứ 3 cho Coutinho.

Barca giận “tím người” vì SAO 17 tuổi bị xúc phạm, đâm đơn kiện tức thì - 1

Griezmann bày tỏ sự tức giận khi Fati bị phân biệt chủng tộc

Sau đó, trong một bình luận được đăng tải trên tờ ABC, nhà báo Salvador Sostres ví von: "Ansu xoay người một cách hoàn hảo và cậu ấy đã suýt ghi bàn như một tiền đạo đẳng cấp. Khi chạy, cậu ấy có nét gì đó giống với một con linh dương. Cậu ấy cũng trông giống một cậu bé da đen bán nước rong phải chạy thục mạng và hét lên "nước, nước" khi bị cảnh sát rượt bắt trên đường phố Paseo de Gracia”.

Bình luận này của Sostres có vẻ đã chạm vào vấn đề nhạy cảm. Đồng đội của Fati là tiền đạo Antoine Griezmann đã chụp lại bài viết của tờ ABC kèm bình luận tức tối: “Ansu là một cậu nhóc xuất chúng, xứng đáng được tôn trọng như bất kỳ ai. Nói không với phân biệt chủng tộc và nói không với thể loại vô học”.

Một cựu cầu thủ Barca khác là bình luận viên Gary Lineker cũng bày tỏ sự phản đối: “Thật ghê tởm, cứ như là chúng ta đã ngược trở lại 50 năm trước vậy”.

Sự việc đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tờ Mundo Deportivo cho hay Barca sẽ đâm đơn kiện Sostres và tờ ABC sau những lời nói mang hàm ý xúc phạm của vị nhà báo này. Các luật sư của CLB cũng sẽ chuẩn bị thủ tục tố tụng ngay trong ngày hôm nay.

Sau khi làn sóng phản đối nổ ra, vị nhà báo này đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi thông qua đơn vị chủ quản ABC: “Ở bài bình luận của tôi về Barca sau trận đấu với Ferencvaros, trong phần ca ngợi lối chơi của Ansu và đẳng cấp của cậu ấy dù còn rất trẻ, một vài câu chữ đã bị coi là có ý phân biệt chủng tộc.

Chủ ý của tôi không đi xa hơn vậy, cả quan điểm cũng thế, luôn có thiện chí với cầu thủ mà tôi đã theo sát kể từ ngày cậu ấy đá trận ra mắt. Tôi lấy làm tiếc vì những hiểu nhầm và xin lỗi tới bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm”.

    Bình Luận