Bayern hạ gục Barca 3-0 tại Camp Nou: Hùm xám luôn luôn đói

Không thể cản nổi Bayern. Dù đã giành vé vào vòng 1/8 sau lượt trận thứ 4, nhưng Hùm xám vẫn hành quân tới sân Camp Nou với khát khao vượt qua Barcelona thêm một lần nữa.
Bayern hạ gục Barca 3-0 tại Camp Nou: Hùm xám luôn luôn đói

Cùng với Napoli, Bayern trở thành một trong hai đội bóng hiếm hoi toàn thắng ở vòng bảng sân chơi danh giá nhất châu Âu 2022/23. Không những thế, Hùm xám xứ Bavaria còn sở hữu hàng công xuất sắc thứ nhì với 16 bàn (chỉ thua Napoli với 20 bàn) và hàng thủ tốt thứ nhì với chỉ 2 lần thủng lưới (sau Man City với 1 bàn thua duy nhất). Điều đó nói lên rằng ngay cả khi không còn chân sút chủ lực Robert Lewandowski và thiếu vắng những trụ cột ở hàng thủ do chấn thương, đồng thời đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ; thì Bayern của Nagelsmann vẫn luôn là một thế lực thực sự tại Champions League.

Nhiều người cho rằng sở dĩ Bayern có thể giành chiến thắng dễ dàng như vậy tại thánh địa Camp Nou vì trước đó Inter đã thắng Plzen 4-0, đẩy Barcelona xuống chơi ở Europa League mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại; vì Barca không còn động lực thi đấu và ra sân với rất nhiều cầu thủ dự bị. Thế nhưng, họ lại quên mất rằng, Nagelsmann cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Và điều quan trọng hơn cả, Barcelona đã đánh mất lòng tự tôn ngay trước khán giả nhà, còn các cầu thủ Bayern (phần nhiều làm bạn với băng ghế dự bị) lại xem đây như một trận đấu cần giành chiến thắng để chứng tỏ vị thế của đội nhà.

 Pavard ăn mừng bàn thắng vào lưới Barca

Đây đã là trận đấu thứ 33 liên tiếp ở vòng bảng Champions League, Bayern không thua trận (30 thắng, 3 hòa). Một kỷ lục tuyệt đối mà có lẽ rất lâu nữa mới có một đội bóng xô đổ được. Hơn nữa, ĐKVĐ Bundesliga còn đạt một cột mốc khác khi thắng liên tiếp ở 12 trận đấu vòng bảng sân chơi số 1 châu Âu trong đó 11 trận dưới triều đại Nagelsmann. Đó là một thành tựu đầy tự hào của chiến lược gia 35 tuổi người Đức. Rõ ràng, khi Barcelona muốn nhanh chóng khép lại vòng bảng, thì Bayern vẫn khát khao chinh phục các kỷ lục.

Vào trận với hai tâm thế hoàn toàn khác nhau, đương nhiên kết quả chung cuộc cũng sẽ khác nhau. Ngay từ đầu, Bayern đã lấn lướt hoàn toàn, dù không phải là đội kiểm soát thế trận. Đội bóng của Nagelsmann có thể ghi nhiều hơn 3 bàn vào lưới Barcelona nếu tận dụng cơ hội tốt hơn. Cụ thể, cả trận Bayern tung ra 13 cú sút trong đó có tới 7 lần trúng mục tiêu (5 cơ hội ăn bàn rõ rệt), còn chủ nhà Barca cũng có 10 pha dứt điểm nhưng không một lần trúng đích. Điều đó cũng có nghĩa trong khi Barca chỉ “cầm bóng để mà cầm bóng” chứ không đe dọa gì cho khung thành của Sven Ulreich, thì mỗi lần lên bóng của Bayern đều có độ sát thương rất cao.

Bayern hơn hẳn Barcelona cả về con người, lối chơi và sự nhuần nhuyễn. Nagelsmann có bản thu hoạch tích cực từ phong độ tuyệt vời của Serge Gnabry, cơn săn bàn không hồi kết của Eric Choupo-Moting, khả năng phối hợp lên bóng và những đường chuyền cuối cùng sắc bén. Bayern thêm một lần nữa chứng minh họ có khả năng xuyên thủng lưới đối phương ở bất cứ thời điểm nào, bằng bất cứ đội hình nào và trước bất cứ đối thủ nào. 

Không Lewy, Hùm xám vẫn chẳng vấn đề gì. Choupo-Moting hay Sadio Mane không phải dự thay thế 1:1 cho chân sút người Ba Lan, song sức mạnh tấn công của họ đến từ sự cộng hưởng của cả một tập thể luôn khát khao giành chiến thắng.

Nagelsmann thắng Barcelona 4-0
Nagelsmann trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Champions League thắng 4 trận trước Barcelona (ghi 11 bàn, không để thủng lưới), vượt qua kỷ lục 3 trận của Jose Mourinho trước đây. Đáng chú ý, Bayern cũng đang sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng trước đội bóng Tây Ban Nha ở sân chơi này (ghi 22 bàn và để thủng lưới 4 lần). Bởi trước 4 trận của nhà cầm quân 35 tuổi, Bayern của Hansi Flick và Pep Guardiola cũng có 2 trận thắng khi đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalunya. 

    Bình Luận