"Bayern không thể vô địch Champions League mùa này"

Mùa trước, ngoại trừ Bayern và Schalke, tôi thấy các đội bóng khác ở Bundesliga không có gì đặc biệt. Có một lần vào SVĐ theo dõi M’gladbach thi đấu, tôi chỉ biết lắc đầu và nhủ thầm: “Mình phải thay đổi tình trạng này”. Thứ bóng đá tẻ nhạt xâm chiếm Bundesliga. Cả ĐTQG Đức và Bundesliga đang trên mặt đất. Tôi muốn khởi động lại tất cả.
"Bayern không thể vô địch Champions League mùa này"
Tôi nóng lòng được xem Bundesliga mùa giải mới để chứng kiến giải đấu này và ĐT Đức sẽ làm mới thế nào, sau kỳ World Cup thất vọng vừa qua. Tôi rất tò mò chờ xem liệu có nhân tố mới nào xuất hiện, để tái sinh ĐT Đức đang uể oải? Tôi có mấy điều cần phải nói:

Dẹp ngay thứ bóng đá ru ngủ đi. Các đội dự World Cup, đặc biệt là Pháp và Croatia, đã dạy cho người Đức một bài học: Hãy cố gắng đạt lấy kết quả tốt, bằng mọi giá giành lấy thành tích, trước khi suy nghĩ xem đá như thế nào. Chúng ta phải trở lại với phẩm chất ấy. Tôi không muốn xem thứ bóng đá ru ngủ, chuyền qua chuyền lại ở tuyến dưới. Các đội phải dũng cảm lên, đấy là điều tiên quyết. Cầu thủ phải tìm lại niềm tin ở khả năng của mình, hãy tin vào bóng đá tấn công.

Chúng ta cần những CLB, HLV, cầu thủ can đảm. Tôi mong sẽ xuất hiện những HLV can đảm giúp các đội tấn công tổng lực. Tôi sẽ ra về trong hạnh phúc sau một thất bại 2-3, 3-4 còn hơn một trận thắng tẻ nhạt. Các đội hãy dũng cảm vươn lên cạnh tranh. Dortmund đang có HLV Favre rất tài năng, Schalke cực kỳ tự tin ở mùa trước, Hoffenheim hay Leipzig đều đủ khả năng chống lại Bayern.

Sẽ là một năm khó khăn cho Bayern. Họ đã không đầu tư lớn trong mùa Hè, vì vậy họ không thể vô địch Champions League. Tôi rất tôn trọng HLV Niko Kovac, đó là một chàng trai đáng mến. Nhưng Bayern đang đứng yên nhìn các đội khác trang bị rầm rộ. Bayern đã thống trị Bundesliga nhiều năm rồi, nhưng tại sao họ không vươn ra châu Âu? Chỉ có một cách thu hút nhân tài và tiến lên là vô địch Champions League.


Chúng ta phải nhìn ra bên ngoài. ĐTQG Đức và Bundesliga là những thực thể không thể tách rời. Hãy học hỏi các nước khác. Sau World Cup 1998, nhiều HLV được LĐBĐ Đức cho sang Pháp tham quan và học hỏi tại các Học viện bóng đá. Tôi không thấy việc này được chú tâm thời gian gần đây. Nhất quyết, để tiến bộ, chúng ta phải học không ngừng, và học từ các nước thành công. Hồi dẫn dắt M’gladbach, tôi vẫn thường ghé thăm các đội Dortmund và Cologne để học hỏi. Tôi thậm chí tranh thủ hoàn thành các chứng chỉ khác tại Tây Ban Nha và Anh. 

Hãy học từ các môn thể thao khác. Trong khi bóng đá vận động thì các môn thể thao khác không ngủ yên. Hãy xem các VĐV điền kinh tuyệt vời của chúng ta, vẻ đẹp tuyệt vời của các VĐV thể dục dụng cụ. Thành tích nói lên tầm vóc của họ. Tôi hy vọng các cầu thủ bóng đá nhìn vào đó mà học hỏi. Họ kiếm được bộn tiền, vì vậy, họ phải đạt được thành tích tương xứng. 
    Bình Luận