
Như đã biết, Bayern vô địch cả 2 giải quốc nội mùa này là Bundesliga và Cúp QG Đức. Và giờ họ đang rất háo hức và quyết tâm chinh phục nốt đấu trường còn lại Champions League ở mùa này, để có thể tái hiện cú “ăn ba vĩ đại” mà họ từng đạt được ở mùa 2012/13.
Đến rạng sáng qua, sau gần một tháng nghỉ thi đấu, thầy trò HLV Flick đã có màn tập dượt đầu tiên và cũng là duy nhất cho cuộc tái đấu với Chelsea vào cuối tuần sau. Có thể nói, Bayern không mang tâm lý nóng vội trong màn diễn tập này. Họ chỉ đặt mục tiêu làm nóng đội hình, cũng như tiến hành một số thử nghiệm cần thiết để phục vụ cho hành trình chinh phục Champions League tới đây.
Bayern không vội vàng còn bởi họ đã thắng Chelsea tới 3-0 ngay trên sân khách ở lượt đi, do vậy cũng không cần phải nhất thiết phải cần một cú hích lớn về tâm lý và cả thể lực cho cuộc tái đấu với đội bóng Anh. Thậm chí, trận lượt về với Chelsea phần nào cũng mang ý nghĩa cọ xát để giúp các ngôi sao Bayern bắt đầu lấy lại điểm rơi phong độ.
Đó là lý do Bayern thi đấu thong dong trong trận giao hữu với Marseille trên sân tập của mình. Mục đích của Bayern ở màn diễn tập này là giúp các cầu thủ tìm lại sự gắn kết với nhau, nên chủ yếu tập trung vào việc phối hợp ban bật ở giữa sân để giành quyền kiểm soát trận đấu, chứ không bung sức tấn công để ghi bàn bằng mọi giá.
Chính vì vậy, Bayern dễ dàng làm chủ hoàn toàn trận đấu, khiến Marseille có rất ít cơ hội chơi bóng. Trong thế trận như vậy, việc Bayern chỉ giành được chiến thắng với pha lập công duy nhất của Serge Gnabry ở phút thứ 19 là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cũng phải lưu ý rằng, Hùm xám còn tạo ra được không ít cơ hội ăn bàn khác ngay cả với lối chơi mang đậm chất “diễn tập” này.
Bên cạnh mục đích giúp các cầu thủ gắn kết trở lại, Bayern còn tiến hành một số thử nghiệm quan trọng cho trận tái đấu với Chelsea nói riêng, sứ mệnh chinh phục Champions League nói chung. Đầu tiên là việc Joshua Kimmich được đẩy sang đá hậu vệ phải trở lại. Dù đã không chơi ở vị trí này từ lâu, nhưng ngôi sao 25 tuổi người Đức vẫn thi đấu rất “ngọt”. Như vậy, Hùm xám sẽ không còn phải lo cho vị trí hậu vệ phải khi Benjamin Pavard phải nghỉ thi đấu vì chấn thương tới đây.
Việc Kimmich trở lại đá hậu vệ phải cũng đồng nghĩa HLV Flick phải tiến hành thử nghiệm để Thiago và Leon Goretzka đá cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 của mình. Và những gì bộ đôi này đã thể hiện khi giúp Bayern hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến ở trận thắng Marseille hiển nhiên cũng đã tạo ra sự yên tâm lớn dành cho NHM Hùm xám.
Ngoài những điểm nhấn nói trên, đây cũng là trận đấu mà trung vệ Jerome Boateng tiếp tục cho thấy anh đã tìm lại đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới, cũng như khát khao cống hiến trở lại cho Bayern. Ngôi sao từng có giai đoạn nổi loạn và bị thất sủng tại Allianz Arena này đã khiến người ta nhớ lại giai đoạn đỉnh cao của anh trước đây!
Vấn đề nằm ở Perisic
Một trong những vấn đề của Bayern mà HLV Flick hẳn đã phát hiện ra sau màn diễn tập với Marseille là việc Ivan Perisic không phù hợp ở vị trí chạy cánh trong sơ đồ 4-2-3-1. Ngôi sao đã 31 tuổi người Croatia không đủ tốc độ và sức mạnh để quán xuyên cả một khu vực rộng lớn bên cánh trái. Chính vì vậy, nhiều khả năng HLV Flick sẽ có sự điều chỉnh ở vị trí này tới đây, như việc sử dụng Kingsley Coman hoặc Philippe Coutinho.
18 - Với việc đánh bại Marseille rạng sáng qua, Bayern đã kéo dài mạch toàn thắng của mình lên 18 trận liên tiếp trên các đấu trường, gồm 17 trận chính thức và chỉ 1 trận giao hữu!
XEM THÊM
Dortmund đón thần đồng bóng đá Anh bằng ca khúc kinh điển của The Beatles
Man City tính phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho trung vệ của Atletico
Bình Luận