Bernat còn một món nợ với Bayern

Món nợ ấy, thực tế là với Uli Hoeness, cựu chủ tịch của Bayern Munich. Cách đây 2 năm, Hoeness nói rằng Juan Bernat “đã chơi như c*t”, rằng anh “phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc Bayern Munich suýt bị Sevilla loại ở Champions League”.
Bernat còn một món nợ với Bayern

Đó là trận lượt đi giữa Bayern với Sevilla ở vòng tứ kết Champions League 2017/18. Bernat đã có một hiệp đấu tồi tệ và cuối cùng bị rút ra sân ngay sau giờ nghỉ. Bayern thắng trận đấy, nhưng từ đó về sau hậu vệ người Tây Ban Nha không bao giờ được ra sân ở Champions League nữa. Cuối mùa, anh được bán cho PSG với giá chỉ 5 triệu bảng, một mức phí khó tin với nhiều người.

Cũng bởi vì đẩy Bernat đi theo kiểu vừa bán vừa cho như thế, Bayern đã chịu khá nhiều áp lực. Và đó là lý do chủ tịch của CLB lúc đó, Uli Hoeness, thấy khó chịu. “Các anh cứ làm quá”, Hoeness nói. “Khi chúng tôi đá với Sevilla, một mình anh ta khiến đội bóng suýt bị loại. Ngay từ hôm đó chúng tôi đã xác định là phải loại bỏ anh ta”.

“Loại bỏ” là một cách dùng từ quá nặng nề, ngay cả trong bóng đá. Chính Hoeness sau đó cũng bày tỏ sự hối hận vì đã nói về Bernat như thế. Nhưng Bernat không vì thế mà khó chịu. “Bố mẹ luôn dạy tôi phải biết ơn”, anh nói. Điều đó không có nghĩa là Bernat sẽ vì Bayern mà từ bỏ thói quen ghi bàn ở những trận đấu quan trọng ở Champions League. Trong 6 bàn thắng Bernat đã ghi cho PSG, có tới 5 bàn là ở Champions League. Trước Bayern là bàn thứ sáu?

XEM THÊM

PSG vô địch Champions League là lịch sử bóng đá Pháp

Bayern vs PSG: Cuộc tìm về của những kẻ bị ruồng bỏ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận