Câu chuyện phía sau CĐV duy nhất trên khán đài trận Valencia vs Atalanta

Để tránh nguy cơ lây lan virus COVID-19, trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Valencia và Atalanta đã diễn ra trong SVĐ không có khán giả. Tuy vậy, vẫn có một CĐV đặc biệt được ưu tiên thưởng thức trận đấu từ trên khán đài.
Câu chuyện phía sau CĐV duy nhất trên khán đài trận Valencia vs Atalanta

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League

Chúng ta đang nói về CĐV có tên Vicente Navarro. Đây là CĐV rất nhiệt thành của Valencia mới qua đời hồi năm ngoái. Lúc sinh thời, ông là thành viên số 18 trong hội CĐV Valencia và luôn có mặt ở mọi trận đấu sân nhà của Bầy dơi. Navarro nổi tiếng tới mức vị trí ngồi của ông trên khán đài (số 15 hàng 164) cũng được nhiều người biết đến.

Đáng chú ý, khi bị mất thị lực vào năm 54 tuổi, ông Navarro vẫn không muốn bỏ lỡ các trận đấu của đội bóng mà mình yêu thích. Bằng chứng là ông vẫn cùng con trai thường xuyên tới sân Mestalla. Ở đây, ông Navarro có thể tận hưởng bầu không khí các trận đấu của Valencia, trong khi những diễn biến trên sân được con trai tường thuật chi tiết.

Để đền đáp tình cảm to lớn mà ông Navarro dành cho Valencia, BLĐ Los Che đã cho dựng tượng CĐV nhiệt thành này. Bức tượng bằng đồng này được đặt ở chỗ ngồi quen thuộc của ông Navarro tại Mestalla. Đây là hành động tri ân của Valencia đối với CĐV đã nhiều năm mua vé xem cả mùa của đội bóng.

Ở trận đấu chỉ có duy nhất bức tượng của ông Navarro cô đơn trên khán đài, Valencia đã không tận dụng được lợi thế sân nhà khi thất thủ 3-4 dưới tay Atalanta. Việc đội bóng này phải dừng bước trước vòng tứ kết Champions League 2019/20 cũng không có gì bất ngờ, bởi ở trận lượt đi họ từng thảm bại 1-4 trên đất Italia.

XEM THÊM

Kết quả Valencia 3-4 Atalanta (chung cuộc 4-8): Ilicic lập poker, Atalanta lần đầu vào tứ kết Champions League

Hậu vệ RB Leipzig suýt chết trong ngày vui của đội nhà

Mourinho trải qua chuỗi trận không thắng dài nhất sự nghiệp

    Bình Luận