
Trang chủ của UEFA cũng xem màn ra mắt này là một trong những sự kiện đáng chờ đợi nhất trong loạt trận mở màn vòng bảng Champions League 2020/21.
Camavinga đang sống trong những ngày tháng thật khó tin. Sau màn ra mắt đội một Rennes ở tuổi 16 cách đây hơn một năm (ngày 6/4/2019, khi mới 16 tuổi 4 tháng, là cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội một Rennes), sự nghiệp của chàng trai sinh ra ở Angola đã lên như diều gặp gió. Đúng hơn là như tên lửa gắn thêm động cơ. Anh nhanh chóng trở thành trụ cột ở Rennes, thậm chí từ mùa này còn mang áo số 10 của đội, trước khi trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Pháp kể từ năm 1994 khi ra mắt ở UEFA Nations League vừa rồi.
Điều thú vị là cho tới lúc này, vẫn không nhiều người có thể khẳng định đâu là vị trí tối ưu của Camavinga. Lý do là vì anh làm gì cũng… giỏi. Camavinga có thể phòng ngự như một N’Golo Kante mới, với sự mạnh mẽ, nhiệt tình và khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí ấn tượng. Nhưng khi cần, anh cũng có thể chơi như một tiền vệ công, nhờ khả năng xoay xở, nhãn quan và kỹ thuật để có thể hoạt động trong phạm vi hẹp và tung ra những đường chuyền có độ đột biến cao.
Dù Camavinga là… kiểu gì, thì điều chắc chắn là bầu trời sao của Champions League sắp sửa xuất hiện thêm một vì tinh tú mới.
XEM THÊM
M.U vắng Cavani và Maguire trong chuyến làm khách PSG
Bình Luận