Chelsea hòa Real Madrid Cúp C1: Tuchel ngầm trách học trò "chân gỗ", Zidane thở phào

HLV Tuchel không khỏi tiếc nuối dù Chelsea cầm hòa Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League.

  

Chelsea đã có được 1 bàn thắng trên sân khách trong trận hòa 1-1 trước Real Madrid tại lượt đi bán kết Champions League. Kết quả này giúp cho đoàn quân của HLV Tuchel giành được chút lợi thế trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà Stamford Bridge sau đây 1 tuần.

Chelsea hòa Real Madrid Cúp C1: Tuchel ngầm trách học trò "chân gỗ", Zidane thở phào - 1

Real Madrid và Chelsea bất phân thắng bại

Dù làm khách nhưng Chelsea mới là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm vượt lên dẫn trước ở phút 14 do công của Christian Pulisic. Những phút tiếp theo chứng kiến “The Blues” có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Và rồi đội khách phải trả giá bằng bàn gỡ của Benzema ở phút 29.

Sau trận đấu, HLV Tuchel bảy tỏ sự tiếc nuối: “Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tốt và rất chủ động. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong hiệp một. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Đáng lẽ chúng tôi phải ghi thêm tối thiểu một bàn nữa... Thật không may, chúng tôi phải nhận bàn thua từ một pha bóng cố định. Không có lý do gì để bào chữa cho chúng tôi. Vì vậy, đó là một kết quả hơi đáng thất vọng ở hiệp một.

Điều quan trọng là phải giữ vững phong độ và giữ được sự tự tin. Hiệp hai nghiêng về chiến thuật nhiều hơn. Tốc độ và nhịp độ trận đấu giảm xuống và bạn có thể cảm thấy các cầu thủ của chúng tôi hơi mệt khi chỉ có hai ngày nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ trở về sân nhà với tỷ số 1-1 và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu lượt về”.

Về phía mình, HLV Zidane chia sẻ: “Hiệp một thật tệ nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Đó là một kết quả xứng đáng. Chelsea là một đội bóng rất mạnh và giàu tính cạnh tranh, họ vào bán kết là có lý do. Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn của mình, chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa ở London”.

    Bình Luận