Chúng ta đều đã từng chơi bài hay chơi cờ. Và tất cả chúng ta đều biết một quy tắc rằng nếu cầm được trong tay số quân bài và số quân cờ nhiều hơn đối thủ, là ta nắm được lợi thế lớn hơn, có nhiều lựa chọn hơn, và khả năng chiến thắng vì thế sẽ cao hơn.

Trước trận đấu quan trọng nhất châu Âu mùa giải 2018/19, UEFA đã có hai thông báo điều luật thay đổi quan trọng cho trận chung kết Champions League giữa Tottenham và Liverpool. Thứ nhất là việc cho phép thực hiện quyền thay đổi người thứ 4 khi trận đấu bước vào hiệp phụ. Và thứ hai là danh sách triệu tập của hai HLV Mauricio Pochettino và Juergen Klopp sẽ không bị giới hạn trên băng ghế dự bị. Tức bây giờ họ có thể gọi tới 23 cầu thủ, và sắp được 12 người trên ghế dự bị, thay vì chỉ có 7 người như trước đó.
Điều luật thứ nhất để cho trận đấu không bị lâm vào thế kiệt sức khi bước vào hiệp phụ. Còn điều luật thứ hai sẽ giúp hai vị chiến lược gia kể trên có thêm gấp đôi sự lựa chọn so với trước. Thay vì phải xoa đầu bóp trán việc chọn ai, bỏ ai khi hành quân đến Madrid, thì giờ đây cả Pochettino và Klopp đều có thể dùng được tất cả mọi quân bài mình có trong tay. Sẽ không có trường hợp như chuyện Sir Alex Ferguson xin lỗi Park Ji-sung, khi ông phải để anh mặc vest ngồi trên khán đài tại trận chung kết Champions League năm 2008. Tất cả đều được mặc quần đùi ngồi trên băng ghế chỉ đạo, tất cả đều có cơ hội ngang nhau, và tất cả đều có cơ may được ra sân làm người hùng tùy vào tình hình trận đấu. Pochettino và Klopp vốn đã là bậc thầy của chiến thuật, và giờ họ được UEFA trang bị cho thêm vũ khí để phát huy sở trường của mình.

Bạn có thể tưởng tượng một kịch bản như sau, Liverpool đang dẫn 1-0, và ai cũng nghĩ Pochettino sẽ tăng cường hàng công và tung tiền đạo Fernando Llorente vào sân. Nhưng không, vị chiến lược gia người Argentina phân tích tình huống, “vấn đề không phải Son và Kane không làm tốt nhiệm vụ, mà vì tiền vệ của ông không nhồi bóng đủ cho tiền đạo”, việc mất tuyến giữa đang khiến Tottenham mất thế trận. Và ông nhìn vào ghế dự bị, nơi có các tiền vệ như Harry Winks, Erik Lamela… đang ở đó. Họ hay, nhưng ông không thể dùng được.
Ông tiếc hùi hụi bởi vì thế trận này cần nhất phải là Victor Wanyama, người còn có sức chiến đấu rất tốt. Đáng tiếc, ông đã để anh mặc áo vest trên khán đài rồi. Khoan, luật mới đã được ban hành, và Victor Wanyama đang ở đây, đang cười hề hề nhìn ông, và ông lập tức điều động anh vào sân. Victor Wanyama vào sân, lấy lại tuyến giữa cho Tottenham, vào 1-1 và tỉ số đã được cân bằng. Bạn thấy chưa, nếu UEFA không thay đổi luật, thì trận đấu đã đi theo chiều hướng khác. À khoan, những gì vừa diễn ra chỉ trong trí tưởng tượng thôi nhé. Nhưng nó đã cho bạn thấy, việc có tới 12 người ngồi trên băng ghế dự bị có giá trị liên thành đến thế nào đối với những chuyên gia thay người như Klopp và Pochettino.
Chưa hết, cái hay ở hai đội Liverpool và Tottenham năm nay là đều có những người hùng không được chờ đợi. Có ai mà ngờ nổi Divock Origi và Georginio Wijnaldum sẽ mỗi người lập một cú đúp loại Barca, còn Son Heung-min lại thay thế Harry Kane tốt đến vậy, hay chuyện Lucas Moura lập hat-trick loại Ajax Amsterdam. Đấy, họ đã vốn thích dùng người hùng vô danh, giờ lại còn được trao thêm nhiều người thay thế. Có khác gì như hổ thêm cánh? Mọi thứ phải chăng đang thầm nhắc cho bạn về một trận chung kết sẽ được quyết định không phải từ những cái tên được chờ đợi, mà đến từ một người không ai ngờ. Có thể lắm chứ!
TỪ KHÓA: Tottenham vs LiverpoolMauricio PochettinoJuergen KloppHarry KaneChampions LeagueBình luận Bóng đá quốc tế
Bình Luận