Có một Inter đậm chất… MU

Trong hành trình đi đến trận chung kết của Inter, có một điểm nhấn đáng chú ý là đội bóng này được hưởng lợi khá nhiều từ những nhân tố từng thi đấu cho MU.
Có một Inter đậm chất… MU

Đón đọc đặc san “30 năm Champions League”
Mùa giải 1992/93, Champions League ra đời từ dư chấn của một thảm hoạ bóng đá, để rồi lột xác trở thành một sân khấu vĩ đại, một đấu trường danh giá, một thương hiệu bóng đá thành công nhất trong lịch sử.
Nhân kỷ niệm 30 năm Champions League, Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.

Darmian, Mkhitaryan, Lukaku ghi dấu ấn

Trong màn tái đấu Milan, Inter đã sử dụng tới 3 cầu thủ từng đá cho Quỷ đỏ là hậu vệ Matteo Darmian, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và tiền đạo Romelu Lukaku. Trong số này, chỉ có Darmian được chơi hết cả trận. Về phần mình, Darmian phải rời sân giữa chừng, còn Lukaku được HLV Simone Inzaghi cho thế chỗ Edin Dzeko sau giờ nghỉ.

Nhìn bế ngoài, có vẻ như cả 3 đều mờ nhạt và không phải là đầu tàu có thể kéo cả Inter tiến lên phía trước. Tuy nhiên, thực ra những đóng góp của họ lại rất đáng kể. 

Được bố trí chơi trong hàng thủ 3 người, Darmian đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhờ có anh, cỗ máy Inter mới vận hành trơn tru dù không có cả 2 chốt chặn sáng giá Milan Skriniar và Stefan de Vrij.

Theo thống kê, trong 10 trận gần nhất Darmian ra sân, có đến 7 trận Inter không để thủng lưới. 2 trong số này chính là những lần Inter đụng độ Milan ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Vốn được HLV Conte đưa về Inter để chạy cánh, không ngạc nhiên khi Darmian dù nhiệm vụ chính là phòng ngự vẫn có nhiều pha xử lý cực tinh tế và tự tin trong tấn công. Sự đa năng của anh là một trong những lý do Inter không gặp nhiều khó khăn trước gã hàng xóm.

Với trường hợp của Mkhitaryan, cầu thủ này đã chơi hiệu quả ở vị trí mà Marcelo Brozovic đã “đóng đinh” trong suốt nhiều năm. Trong trận lượt về giữa Inter và Milan, Mkhitaryan còn tỏ ra xuất sắc hơn cả đàn em người Croatia dù năm nay anh đã 34 tuổi.

Trong khi đó, Lukaku sau khi vào sân đã tung ra đường chuyền quyết định giúp Lautaro Martínez chọc thủng lưới Milan, qua đó đưa Inter vào chung kết với tổng tỷ số 3-0 sau 2 lượt trận.

Nâng tầm giá trị khi được đặt đúng chỗ

Hồi còn đá cho MU, cả Darmian, Mkhitaryan lẫn Lukaku nhìn chung đều không thể hiện được gì nhiều. Vậy mà trong màu áo Inter, họ đã cùng Nerazzurri vào đến chung kết Champions League.

Chưa biết Inter có đăng quang ở đấu trường châu lục mùa này hay không, nhưng có thể thấy bộ ba nói trên đang thành công hơn khi sát cánh cùng nhau trong môi trường mới.

Đây quả là điều đáng suy ngẫm với MU, còn Inter thì lại có quyền tự hào khi khai thác được nhiều hơn giá trị của Darmian, Mkhitaryan và Lukaku. Thực ra thì những cầu thủ này chẳng phải là siêu nhân có thể “biến hình” để nâng cấp mình trong nháy mắt.

Họ tiến bộ so với thời còn đá cho MU đơn giản chỉ vì được đặt trong môi trường thích hợp hơn. Cái hay của HLV Simone Inzaghi là ông biết phải làm sao để tạo ra đất diễn cho các học trò từng là người cũ của MU.

Ngay cả khi có sắm vai dự bị cho Dzeko, Lukaku cũng chẳng phiền lòng khi hiểu rằng đồng nghiệp người Bosnia hay hơn anh. Tất nhiên, Inzaghi phải làm tốt vai trò cầm quân của mình thì Lukaku hay các thành viên khác trong đội mới đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

Nói vậy cũng không có nghĩa Lukaku đang là người thừa ở Inter. Khi có cơ hội, anh vẫn biết cách chớp lấy để ghi bàn. Đừng quên, chính Lukaku là người đã ghi bàn đầu tiên cho Inter ở vòng knock-out (vào lưới Porto), trước khi đội bóng áo sọc xanh đen vào đến chung kết Champions League sau nhiều năm chờ đợi.

Niềm vui bất ngờ
Sau khi trận đấu giữa Inter và Milan kết thúc, Lukaku đã nhận được niềm vui bất ngờ khi có cơ hội trò chuyện cùng cựu danh thủ Thierry Henry ngay trên sân. Với tư cách là bình luận viên truyền hình, Henry đã chúc mừng Lukaku và chân sút người Bỉ cũng dành cho cựu tiền đạo Arsenal những lời có cánh. Theo Lukaku, anh đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ Henry trong thời gian ngôi sao lừng danh một thời của bóng đá Pháp làm trợ lý HLV ở ĐT Bỉ.

Acerbi trả đũa Tonali

Trong trận bán kết lượt về Champions League 2022/23, hậu vệ Acerbi của Inter đã dẫm vào chân đồng nghiệp Tonali khiến tiền vệ của Milan bị đau. Tình huống trên diễn ra trong vòng cấm Milan nên Rossoneri chỉ được hưởng đá phạt chứ Inter không bị thổi phạt đền. Tuy cả Maignan và Tomori đều chạy ngay đến chỗ trọng tài để khiếu nại, song Acerbi cũng chẳng phải nhận thẻ vàng. Acerbi dường như cố tình trả đũa Tonali do anh từng bị đối phương phạm lỗi trong trận đấu giữa Lazio và Milan cuối mùa trước.

    Bình Luận