Cuộc đua mới giữa Haaland và Mbappe tại Champions League

Erling Haaland và Kylian Mbappe đang tạo nên cuộc so kè hấp dẫn của hai ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Chưa biết ai giỏi hơn ai nhưng sự phân tách giữa họ giống như hai nhân vật phản diện và chính diện.
Cuộc đua mới giữa Haaland và Mbappe tại Champions League

Mbappe quyền lực lớn đến mức có thể “đá” bay ghế HLV trưởng hoặc tác động vào chính sách chuyển nhượng của PSG. Nói đúng hơn thì tiền đạo của PSG dùng quyền lực của ngôi sao được cả nước Pháp o bế để làm những việc vượt quá quyền hạn của một cầu thủ.

Haaland cũng quyền lực chứ, ngôi sao số một bóng đá Na Uy và tay săn bàn chủ lực của Man City. Nhưng chân sút 22 tuổi không biến quyền lực đó thành một thứ vũ khí nhằm củng cố lợi ích của riêng mình bất chấp lợi ích của tập thể. Khuôn mặt ở tuổi 22 của Haaland trông vẫn còn rất “tồ” nếu đặt cạnh nụ cười có phần “nham hiểm” của Mbappe.

Chính những điều đó làm tăng sự hấp dẫn trong cuộc so kè giữa hai ngôi sao được cho là kế tục cặp Messi - Ronaldo. Mbappe lập cú đúp trước Juventus thì Haaland cũng ghi 2 bàn vào lưới Sevilla. Từ đầu mùa giải, tiền đạo người Pháp bùng nổ với 9 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu. Haaland không hề kém cạnh khi đã có 12 bàn sau 8 lần ra sân.

Nhận xét về cả hai, cựu danh thủ Thierry Henry cho rằng “Mbappe toàn diện hơn Haaland”. Theo Henry, Mbappe vừa biết kiến tạo vừa biết dứt điểm trong khi Haaland không biết tạo ra cơ hội mà chỉ biết dứt điểm. Mbappe không gặp khó khăn khi phải đá cánh trái, cánh phải hay trung phong. Còn Haaland chỉ đá được vị trí cao nhất.

Từ khía cạnh cầu thủ cho tới con người, Haaland có vẻ “thuần” hơn Mbappe. Cho đến tuổi 19 tiền đạo người Na Uy vẫn chưa có bạn gái vì chỉ biết tập trung vào đá bóng. Những buổi phỏng vấn Haaland là một thách thức cho các phóng viên vì ngôn ngữ cụt lủn và khô khan của của một cậu trai mới lớn. Những gì Haaland quan tâm nhất là làm sao thúc đẩy được sự nghiệp thông qua luyện tập và rèn giũa bản thân.

Mbappe thì khác, từ khi mới nổi trong màu áo Monaco thì cầu thủ trẻ này đã tự tin trước báo giới. Tới khi thành ngôi sao PSG và ĐT Pháp, Mbappe đã nâng mình lên thành một “bậc thầy” về trả lời phỏng vấn. Mbappe luôn có một thứ ngôn ngữ “huề vốn” trong các phát ngôn công khai, nghe rất hay nhưng chẳng khẳng định hay phủ nhận điều gì, và cũng chẳng đụng đến ai.

Nhưng đằng sau những phát ngôn khôn khéo của Mbappe là cả tá vấn đề liên quan đến cầu thủ này ở cả ĐT Pháp lẫn PSG. Từ chuyện xích mích với Giroud ở Les Bleus cho tới cuộc tranh giành đá penalty với Neymar tại PSG. Có một điều dễ thấy là phòng thay đồ ĐT Pháp cũng như PSG phức tạp và tiềm ẩn xung đột nhiều hơn hẳn từ khi có Mbappe trong khoảng bốn năm trở lại đây.

Báo chí nước ngoài luôn khai thác khía cạnh “phản diện” của Mbappe đằng sau sân cỏ. Còn với Haaland thì người ta chỉ biết nói về những bàn thắng và phong độ lên xuống của tiền đạo người Na Uy. Vai chính diện bao giờ cũng nhạt hơn vai phản diện. Nhưng mấu chốt là cả “chính diện” và “phản diện” đều lao vào cuộc đua giành Quả bóng vàng. Đó mới là cuốn phim đáng xem nhất của bóng đá thế giới lúc này.

    Bình Luận