Dortmund thua thảm Ajax: Thất bại vì thái độ

Trong màn khói sương mờ ảo mà hơn 50.000 CĐV Ajax tạo ra, Dortmund cũng như lạc lối. Chẳng có gì để biện minh cho thất bại 0-4 của đội bóng Đức. Thất vọng hơn, họ còn để lộ sự bạc nhược về tinh thần.
Dortmund thua thảm Ajax: Thất bại vì thái độ

Bầu không khí náo nhiệt trên khán đài, với Bức tường Vàng nổi tiếng, là một “đặc sản” của Dortmund. Nhưng đêm thứ Ba vừa rồi, họ đã được Ajax tiếp đãi bằng chính “đặc sản” đó. 50.000 CĐV của đội chủ nhà đã tạo nên một lò lửa thực sự trên các khán đài. Họ đánh trống, phất cờ, hát hò và liên tục đốt pháo sáng. Có thời điểm, cả SVĐ như bị phủ trong một lớp sương mù. Tới khi “sương” tan, thì các cầu thủ Dortmund đã đi lạc lối được một quãng, và không bao giờ có thể trở lại con đường đúng nữa.

Thất bại 0-4 trước Ajax là thất bại đậm nhất trong lịch sử của Dortmund ở đấu trường Champions League. Điều đáng nói là họ chẳng có gì phải phàn nàn về tỉ số. Đó là một chiến thắng xứng đáng cho Ajax, đội đã chơi vượt trội từ đầu tới cuối. Cả Dortmund lẫn Ajax đều theo đuổi lối chơi tấn công phóng khoáng dựa trên những pha phối hợp ở tốc độ cao, nhưng ở Johan Cruyff Arena đêm thứ Ba vừa rồi, chỉ có một đội làm chủ được lối chơi này. Tất nhiên đội đó không phải là Dortmund.

Khách quan mà nói, Dortmund cũng tạo được một số cơ hội ngon ăn, nhưng chủ yếu là nhờ nỗ lực của các cá nhân - mà cụ thể là Erling Haaland - hơn là từ những pha lên bóng có lớp lang. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi mà Ajax đã kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận. Quyết định chuyển sang sơ đồ 4-4-2 kim cương để bảo vệ trung tuyến của HLV Rose đã phá sản hoàn toàn. Họ pressing thiếu đồng bộ, dễ dàng bị đối phương lôi kéo khỏi vị trí, và thường thất bại trong các tình huống một đấu một.

Dortmund bất ngờ thất thủ 0-4 trước một Ajax chơi hiệu quả hơn

Nhưng điều khiến HLV Marco Rose thất vọng nhất chính là thái độ của các cầu thủ. Sau bàn thua đầu tiên từ pha phản lưới của Reus, họ còn có phản ứng, dù yếu ớt. Nhưng đến khi Ajax ghi bàn thắng thứ hai thì họ gần như buông xuôi. “Tỉ số là 2-0 mà ngôn ngữ cơ thể của chúng tôi cứ như thể là 4-0, chúng tôi hoàn toàn bị gạt ra khỏi trận đấu,” ông Rose nói sau trận. Vị HLV người Đức cũng gây bất ngờ khi so sánh đội nhà với kình địch Bayern Munich.

“Thua 0-2 thì chẳng ai vui cả,” ông nói, “nhưng nếu là Joshua Kimmich thì anh ta sẽ không thể hiện thái độ như thế, anh ta sẽ thực sự nổi giận. Đó là sự khác biệt. Trong cùng tình huống, ở Munich chắc chắn sẽ có lửa cháy dưới mái nhà. Câu hỏi ở đây là: Làm sao có thể chấp nhận điều đó? Cần phải phản ứng như thế nào?”.

Nhận xét của ông Rose dễ dàng dẫn tới một câu hỏi khác. Ai là thủ lĩnh Dortmund hiện tại. Trên danh nghĩa, Reus là đội trưởng. Trung vệ Mats Hummels là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất, có đẳng cấp cao nhất. Tuy nhiên, cả Hummels lẫn Reus đều đã có một trận đấu thất vọng. Hummels là người đã bị Anthony của Ajax vượt qua và phải phạm lỗi, và từ quả đá phạt sau đó của Ajax, Reus đã đánh đầu đưa bóng về lưới nhà. Tập thể trẻ trung của Dortmund có lẽ đã nhận ra điều gì đó không ổn từ các đàn anh.

Nhưng dù thế nào thì một thất bại cũng chưa thể là thảm họa. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của Dortmund. Trước mắt, họ có cơ hội trả nợ Ajax trong trận lượt về trên sân nhà vào ngày 4/11 tới. Điều quan trọng là họ rút ra được bài học gì từ thất bại vừa rồi, và phản ứng thế nào...

Ngày Haaland kém duyên
Dù đội nhà thi đấu không tốt, Erling Haaland vẫn tự tạo cho mình được những cơ hội ghi bàn ngon ăn. Tuy nhiên, vừa rồi là một ngày kém duyên của tiền đạo người Na Uy. Hai cú sút hiểm hóc của anh một thì bị thủ môn Ajax cản phá, một lại tìm đúng xà ngang.

“Ajax tạo được nhiều cơ hội hơn và giành chiến thắng xứng đáng. Bàn thua đầu tiên là lỗi của tôi, tôi đã phán đoán sai hướng đi của bóng,”, 
đội trưởng Dortmund, Marco Reus.

    Bình Luận