Eden Hazard: Nhắm mắt quên đi một năm mịt mù

Bản hợp đồng trị giá hơn 100 triệu euro của Real Madrid chỉ dứt điểm được đúng 1 lần trước Man City và nó đi... trượt khung thành. Eden Hazard vừa bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để vớt vát lại một mùa giải bỏ đi.

Trong ngày đăng quang La Liga của Real Madrid, có hai siêu sao bạc triệu không được vui. Một là Gareth Bale, lý do vì sao thì ai cũng rõ. Còn người kia là Hazard, cầu thủ chỉ ra sân được 16 lần và ghi đúng 1 bàn ở giải quốc nội.

Với một siêu sao, lại là người có tự trọng, việc để đồng đội phải "gánh" mình thực sự là một điều xúc phạm. Hazard đã không cống hiến được nhiều cho Real phần nhiều vì chấn thương, phần ít vì phong độ xuống cấp. Cảm giác được mua về để trở thành trụ cột bỗng bị biến thành cây dây leo chắc chắn không dễ nuốt trôi.

Nhưng HLV Zinedine Zidane vẫn đặc biệt mến mộ Hazard. Ông không hề nghi ngờ một chút nào về đẳng cấp của anh, tin tuyệt đối vào việc khi có trọn 100% sức khỏe, Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 

Hazard chẳng thế thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Walker

Chính vì thế, ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải với Man City ở Etihad, Zidane bất chấp ánh mắt kỳ vọng của Marco Asensio và Vinicius, kiên quyết xếp Hazard đá chính. Kết quả ra sao thì tất cả mọi người đều rõ, Man City giành chiến thắng 2-1, tổng cộng hai lượt trận là 4-2 để hiên ngang tiến vào tứ kết.

Công bằng mà nói đây là chiến thắng trực tiếp của Pep Guardiola trước Zidane về mặt chiến thuật. Lối chơi pressing tầm cao, có bài bản của City đã buộc Real tự mắc sai lầm, dẫn đến không thể triển khai được lối chơi thường thấy và thất bại.

Sẽ không nhiều người phản đối ý kiến cho rằng kể cả có để Asensio hay Vinicius đá chính thay Hazard, kết quả cũng không thể khác. Nhưng với việc thân mang trọng trách của một siêu sao muốn đòi lại vai trò số 1, màn thể hiện của Hazard dưới rất nhiều so với kỳ vọng.

Hazard khép lại màn trình diễn thất vọng với một chấn thương mắt cá

Trong suốt 83 phút thi đấu trên sân, dấu ấn duy nhất của Hazard là đường chuyền vào trung lộ cho Karim Benzema. Tuy nhiên, trong pha bóng đó, công trạng lớn nhất thuộc về Benzema với pha xử lý tinh tế vượt qua Aymeric Laporte trước khi đối mặt với Ederson. 

Nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ là "Mèo lười" gây được sóng gió về phía khung thành đối thủ. Benzema dứt điểm 5 lần, trúng đích 3 lần và ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, Hazard le ve ngoài rất xa vòng cấm, không thực hiện được bất cứ tình huống đi bóng sở trường nào, cũng chẳng đóng góp cho phòng ngự.

Thông số đáng chú ý nhất của Hazard là tỷ lệ chuyền chính xác 96%. Đương nhiên, phần lớn trong 27 đường chuyền mà Hazard thực hiện là những đường chuyền an toàn, cự ly ngắn, thiếu đột biến, thiếu đầu tư. Anh bây giờ chỉ có thể chơi tròn vai, chấp nhận làm một cơn gió thoảng ở hành lang trái.

Đây là bộ mặt Hazard đã thể hiện xuyên suốt mùa giải gián đoạn này. Anh đủ dũng cảm để thừa nhận mình vừa có hơn 11 tháng đáng quên nhất sự nghiệp và nếu không có quyết tâm đột phá, sẽ chẳng bất ngờ nếu bộ mặt này tiếp tục xuất hiện vào mùa bóng tới sẽ đến đây nhanh thôi.

XEM THÊM

Ronaldo tính triệt hạ Cuadrado sau khi bị bắt chước kiểu ăn mừng

Bale hồn nhiên đi đánh golf trước trận cầu sinh tử của Real với Man City

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận