Ferdinand: 'Tôi mất giọng vì pha kiến tạo của Modric'

Cựu trung vệ Rio Ferdinand ngả mũ trước pha kiến tạo thần sầu của Luka Modric, giúp Real Madrid đảo ngược tình thế trước Chelsea tại lượt về tứ kết Champions League.
Ferdinand: 'Tôi mất giọng vì pha kiến tạo của Modric'

"Đường chuyền của Luka Modric là lý do khiến tôi mất giọng hôm nay. Kinh khủng thật sự. Tôi đã hét lên, Luka, Muka, bất kể cái tên nào của cậu ấy. Thật phi thường", Ferdinand chia sẻ.

Trong bối cảnh Real đang bị Chelsea dẫn 3-0 ngay tại Bernabeu, đồng nghĩa tấm vé vào bán kết khi ấy thuộc về The Blues, Modric đón bóng ở ngoài vòng cấm. Sau khi quan sát, tiền vệ lão tướng người Croatia tung đường chuyền bằng má ngoài chân phải loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Chelsea để Rodrygo băng vào đệm bóng tung lưới Edouard Mendy.

Xem mãi không chán cú trivela kiến tạo siêu đẳng của Modric cho Rodrygo trước Chelsea

 

Một pha xử lý xuất thần và đẳng cấp thượng thừa của Modric, giúp Real từ thời điểm ấy bắt đầu lật ngược thế cờ. Pha làm bàn sau đó của Karim Benzema ở phút 96 của hiệp phụ thứ nhất đã kết liễu Chelsea, đưa Real chật vật giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, cựu danh thủ Thierry Henry lại ấn tượng với pha làm bàn quyết định của tiền đạo đồng hương Benzema. Ông nói: "Cách Benzema di chuyển, quan sát, kết nối với mắt của Vinicius rồi lấy đà trước khi dứt điểm. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo".

Benzema một lần nữa sắm vai người hùng của Real, và đây là bàn thứ 38 sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường của chân sút người Pháp mùa này. Real sẽ gặp đội thắng giữa cặp Atletico vs Man City ở bán kết Champions League.

    Bình Luận