Gareth Bale, giành chỗ ở Kiev rồi... ra đi

Phong độ ấn tượng trong trận El Clasico vừa qua có thể sẽ giúp Gareth Bale được đá chính trong trận chung kết Champions League. Nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, nó vẫn không đủ để giữ cầu thủ Xứ Wales ở lại Bernabeu, và anh chuẩn bị phải nhường chỗ cho một “số 11” khác.
Gareth Bale, giành chỗ ở Kiev rồi... ra đi
Gareth Bale đang nếm trải một nghịch lý kỳ quặc tại Bernabeu: đá chính và tỏa sáng ở La Liga, nhưng phải ngồi dự bị tại cúp châu Âu. Tính trong 2 tháng gần nhất, cầu thủ Xứ Wales là người đóng góp nhiều thứ 2 cho Real Madrid ở La Liga với 6 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, chỉ kém Cristiano Ronaldo (11 bàn, 1 kiến tạo), và ăn đứt phần còn lại. Mới nhất, sau khi Ronaldo rời sân vì chấn thương, anh cũng chính là người lĩnh xướng hàng công của Los Blancos trong trận Kinh điển ở Nou Camp, và còn là tác giả của bàn gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, ở Champions League là hình ảnh hoàn toàn khác. Bale bị cất trên ghế dự bị cả trận tứ kết lượt đi với Juventus, và chỉ đá 45 phút của trận lượt về. Câu chuyện lặp lại ở bán kết, khi cầu thủ 28 tuổi phải ngồi nhìn các đồng đội thi đấu ở bán kết lượt đi với Bayern Munich, rồi chỉ được đá 18 phút trong màn tái ngộ Hùm xám ở Bernabeu. Màn trình diễn ấn tượng của Bale trong trận El Clasico có thể sẽ khiến tình hình đổi khác. Nhưng kể cả có được đá chính trong trận chung kết Champions League ở Kiev, anh vẫn không thoát khỏi số phận phải ra đi.


Nhà báo kỳ cựu Eduardo Inda vừa khẳng định trong chương trình “El Chiringuito” của kênh truyền hình Mega TV: “Sẽ có một ‘số 11’ thay cho ‘số 11’. Bale sẽ ra đi trong mùa Hè này. Giấc mơ của Real Madrid là chuyển đổi bộ ba B-B-C thành S-C-N. Trong đó, ‘chữ S’ là Mohamed Salah”. Mà Inda là ai? Đó chính là cựu tổng biên tập của Marca, tờ báo vốn thân Real Madrid và thường có những thông tin độc quyền từ sân Bernabeu.

Không chỉ vậy, tờ Diario Gol cũng khẳng định chủ tịch Florentino Perez không còn muốn tiếp tục bảo vệ Bale nữa và sẵn lòng đẩy “cục cưng” này khỏi Bernabeu. Nếu như trước đây, HLV Carlo Ancelotti từng phải chia tay Real Madrid vì trót để ngôi sao người Xứ Wales ngồi dự bị thì giờ, đến lượt cầu thủ này nếm trải cảm giác tương tự. Diario Gol thậm chí còn khẳng định, Bale chính là 1 trong 4 cái tên được người Madrid các thêm vào đề nghị gửi đến Liverpool để giảm bớt cái giá 200 triệu euro của Salah, bên cạnh Marco Asensio, Lucas Vazquez và Keylor Navas.

Tựu trung, tất cả đều cho thấy tương lai của Bale đã không còn nằm ở Madrid. Và đó quả là cái kết khá “đắng lòng” cho cầu thủ mà Real Madrid đã phải chi tới 91 triệu euro để mua về từ Tottenham, với kỳ vọng xây dựng một thần tượng mới thay thế Ronaldo. Với 83 bàn thắng sau 186 trận đấu, Bale đã cống hiến không ít cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong 5 mùa gắn bó, anh cũng có những đóng góp nhất định trong việc đem về 10 danh hiệu mới cho phòng truyền thống của sân Bernabeu, mà đỉnh cao là 3 chiếc cúp Champions League. Tuy nhiên, rõ ràng người Madrid kỳ vọng ở Bale nhiều hơn thế.

Họ cần một siêu sao có thể đem lại sự khác biệt ở từng trận đấu, chứ không phải một người dành nửa mùa giải để dưỡng thương. Họ cần một tên tuổi có thể làm trụ cột tinh thần cho đội bóng như Ronaldo, chứ không phải người chỉ trụ lại nhờ sự bao bọc của ngài chủ tịch. Mà xét cho cùng, với Bale thì việc trở lại Premier League, nếu có biết đâu cũng là một sự giải thoát.

Mùa này, Bale chỉ kém Ronaldo
Bất chấp những lời chỉ trích, Bale thực tế lại chính là chân sút số 2 của Real Madrid mùa này. Cầu thủ Xứ Wales đã có 16 pha lập công trên mọi mặt trận, chỉ kém Ronaldo (43 bàn) và bỏ xa những Asensio, Benzema (cùng 11), Isco hay Lucas Vazquez (cùng 8).

63,7 - Gareth Bale đã vắng mặt 106 trận đấu trong 5 mùa khoác áo Real Madrid vì những lý do khác nhau, mà chủ yếu là vì chấn thương. Anh chỉ thi đấu 186 trên tổng cộng 292 trận đấu trong 5 mùa giải này, chiếm tỷ lệ 63,7%.
    Bình Luận