Giovane Elber: 'Barca giờ đã không còn hay như trước'

Sau một sự nghiệp đầy vinh quang, đặc biệt là trong màu áo Bayern Munich, Giovane Elber giờ đang làm đại sứ cho đội bóng xứ Bavaria. Và trước cuộc chạm trán giữa Hùm xám với Barca, chân sút vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Bundesliga đã dành cho tờ El Pais một cuộc phỏng vấn.

- Phóng viên: Cái tên Giovane của anh bắt nguồn từ đâu vậy?

- Giovane Elber: Đó là tên đệm của tôi. Khi tôi gia nhập Milan năm 1991, CLB muốn in tên Souza lên áo của tôi nhưng tôi nói với họ rằng ở Brazil có nhiều người mang cái họ ấy. Vì thế tôi chọn cái tên Giovane.

- Làm thế nào một cậu nhóc 18 tuổi chơi cho một đội bóng khiêm tốn như Londrina lại đến được Milan?

- Chính tôi cũng ngạc nhiên. Khi trở về sau U18 World Cup, chủ tịch Londrina nói rằng chúng tôi sẽ tới Milan. Tôi nhớ mình đã hỏi: “Chúng ta đi du lịch à?”, nhưng hóa ra để ký hợp đồng. Sau đó chúng tôi đến Milanello, nơi tôi tận mắt nhìn thấy Gullit, Van Basten, Baresi, Maldini, Rijkaard. Rồi tôi tự nhủ: “Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?”. Không may là sau đợt tập huấn trước mùa, đội chỉ có chỗ cho 3 cầu thủ ngoại và họ đẩy tôi tới Thụy Sỹ khoác áo Grasshopper.

- Anh không sợ cái lạnh ở châu Âu à?

- Tôi đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Ngày nào tôi cũng gọi điện cho mẹ và bà ấy lúc nào cũng khóc và đòi tôi trở lại Brazil. May mắn là cuối cùng bà cũng đồng ý để tôi ở lại để thực hiện ước mơ của mình, dù vẫn dọa sẽ “nướng” tôi hàng ngày vào dịp nghỉ hè. Đó là một giai đoạn khó khăn, nhưng tôi sẽ chẳng là ai cả nếu không có trải nghiệm ấy. Sau đó tôi gia nhập Stuttgart, rồi chuyển đến Bayern.

- Đó cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh?

- Ban đầu tôi cũng chưa rõ mình có đến Bayern không, vì báo chí nói rằng các cầu thủ đã phản đối rất nhiều. Nhưng Stuttgart cần tiền, và Matthaeus gọi điện đảm bảo với tôi rằng Bayern đang đàm phán vì họ muốn duy trì chiến thắng. Tại Bayern, tinh thần chiến thắng ấy nằm trên tất cả. Và nếu không ngừng tiến bộ, bạn sẽ bị đào thải.

- Bayern có vẻ bị ghét vì chính sách chuyển nhượng của mình nhỉ, khi chiêu mộ những cầu thủ hay nhất Bundesliga và khiến các đối thủ suy yếu?

- Thực ra nếu Bayern không mua, một đội bóng khác sẽ mua. Và việc một đội bóng Đức nâng tầm cả giải VĐQG vẫn tốt hơn chứ.

- Nhưng nó sẽ triệt tiêu sự cạnh tranh, giờ Bayern đã vô địch Bundesliga 8 lần liên tiếp?

- Biết sao được. Chúng tôi luôn muốn là số 1. Không chỉ ở Đức.

- Vậy mùa này Bayern có thể vô địch Champions League không?

- Chúng tôi tin vậy, và Bayern là ứng cử viên nặng ký. Chúng tôi phải tiến từng bước một, vì châu Âu đã thay đổi rất nhiều. Theo tôi, Barca cũng không còn chơi hay như trước nữa. Barca hiện tại không còn giữ được lối chơi mê đắm trước kia. Nhưng họ vẫn còn những tên tuổi lớn, đặc biệt là Messi, người mà không ai có thể cản được nếu có một ngày lên đồng.

- Nhưng Bayern cũng có Lewandowski?

- Năm nay cậu ấy còn hay hơn cả Messi và Ronaldo.

- Anh có thấy khó hiểu không khi Barca sa thải HLV Valverde khi họ vẫn đang dẫn đầu ở La Liga và Champions League?

- Điều đó sẽ không xảy ra ở Đức. Tôi nghĩ ban lãnh đạo Barca đã mắc sai lầm.

- Và Bayern đã đúng khi thay Niko Kovac bằng Hansi Flick?

- Đúng vậy. Hansi đã tạo ra một đội bóng mạnh mẽ, bất chấp bị tất cả soi mói. Ông ấy đã giúp tất cả các cầu thủ cùng nhìn về một hướng và tận hưởng các trận đấu.

- Đâu là điểm yếu của Bayern?

- Tôi không biết, vì tính đến hiện tại thì đội bóng vẫn chơi tốt. Có lẽ đội bóng sẽ gặp khó khăn nếu không cầm được bóng vì kể từ khi Pep Guardiola đến Bayern, chúng tôi vẫn áp dụng lối chơi kiểm soát. Bóng đá Đức đã có sự chuyển đổi rõ rệt sau khi Pep xuất hiện. Và chúng ta sẽ xem thứ bóng đá nào sẽ thắng ở tứ kết.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

XEM THÊM

Barca vs Bayern: Những điểm tương đồng và trùng hợp kỳ bí

Tiêu điểm: Barca vs Bayern - Đi tìm đỉnh Everest của bóng đá châu Âu

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận