
Thông thường sau khi trận đấu kết thúc, các HLV bên thắng hay thua cuộc đều sẽ đi vào phòng thay đồ. Hay cũng có trường hợp HLV đội thắng sẽ ở lại ăn mừng với các cầu thủ. Nhưng với Guardiola và Zidane thì mọi thứ còn "phát triển" hơn thế.
Khi màn so tài giữa Man City và Real khép lại, người ta thấy 2 HLV này nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ thoải mái trao đổi mọi thứ mà thái độ cư xử rất hòa nhã. Thậm chí khi tàn cuộc, Zidane và Guardiola còn trao cho nhau nụ cười niềm nở.
2 ngày sau khi đánh bại Real, Guardiola đã chia sẻ với tất cả về nội dung cuộc trò chuyện đó: "Tôi chúc mừng Zidane với chức vô địch La Liga. Tôi luôn nói rằng việc giành chức VĐQG luôn là điều khó khăn nhất bởi nó cho thấy sự nỗ lực suốt 11 tháng. Đôi bên cũng hỏi thăm về gia đình của nhau và tôi chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất. Zidane là một trong những thần tượng của tôi khi còn là cầu thủ.
Tôi từng đối đầu Zidane ở cấp độ ĐTQG và không thấy thoải mái trong những lần chạm trán đó. Ông ấy là một trong những người vĩ đại nhất. Zidane là một tấm gương".
Ở trận đấu trên sân Etihad, 2 sai lầm của trung vệ Raphael Varane đã giúp Man City có được chiến thắng 2-1 trước Real. Như vậy, Man City đã vượt qua Real với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt đấu. Tại vòng tứ kết Champions League, Man City sẽ đối đầu với Lyon.
XEM THÊM
Man City chứng minh tham vọng bá vương
Bình Luận